365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 164

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 14,27.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

§ Lời thánh Phanxicô Salêsiô.

Hỡi con, hãy ở lại trong bình an. Hãy loại khỏi trí tưởng tượng của con bất cứ điều gì có thể làm con buồn phiền và hãy thường xuyên thưa lên cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tín thác vào Ngài, Ngài sẽ giúp con. Ngài sẽ là nơi con trú ẩn và con không còn phải sợ hãi chi, bởi Chúa không chỉ ở với con nhưng còn ở trong con và con ở trong Ngài”.

§ Học với Chúa Giêsu.

Cuốn sách với tựa đề “Những lá thư cuối cùng từ Stalingrad” được xuất bản ở Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai, gồm những lá thư của những người lính Đức. Họ sống trong bối cảnh đang chờ cuộc tấn công cuối cùng vào Stalingrad, nhưng tất cả đều tử trận. Sau này người ta gom lại các lá thư và đưa về lại Đức. Trong đó có một lá thư của một người lính trẻ viết cho mẹ anh với những hàng chữ sau: “Con không sợ chết. Đức tin con làm cho con vững mạnh tuyệt vời như thế.”

Bình an ngay giữa chiến tranh, bình an ngay giữa hiểm nguy. Bình an đó chỉ có Chúa mới có thể ban tặng. Bình an đó Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta trong bài học ngày hôm nay.

Thật vậy, bình an Chúa Giêsu ban không như bình an người đời thường chờ đợi. Nghĩa là người ta mong chờ cuộc sống không gặp đau khổ, không có căng thẳng, không có tranh chấp, không bị áp lực và rơi vào hỗn loạn bởi những thử thách và khó khăn.

Đời người dù muốn hay không vẫn phải đối diện với thử thách, khó khăn có thể đến bất cứ lúc nào. Dù là người Kitô hữu, chúng ta cũng không miễn trừ bởi những điều đó thử thách đó.

Tuy nhiên, đức tin vào Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta bình an sâu thẳm, bởi vì Chúa chính là điểm tựa và là nơi trú ẩn, nơi Ngài ta được phép tín thác mọi sự và nhờ đó sự sợ hãi không thể khuấy động ta. Thánh Phanxicô Salêsiô đã khuyên nhủ rằng: “Hỡi con, hãy ở lại trong bình an. Hãy loại khỏi trí tưởng tượng của con bất cứ điều gì có thể làm con buồn phiền và hãy thường xuyên thưa lên cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tín thác vào Ngài, Ngài sẽ giúp con. Ngài sẽ là nơi con trú ẩn và con không còn phải sợ hãi chi, bởi Chúa không chỉ ở với con nhưng còn ở trong con và con ở trong Ngài”.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào bàn tay giàu lòng thương xót và quyền năng của Chúa mọi lo lắng, mọi nặng nề và mọi sự đang muốn khuấy đảo tâm hồn con. Chúa chính là điểm tựa và là nơi trú ẩn của con, con không còn phải sợ hãi chi.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Salêsiô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Khi vừa thức giấc, mời bạn nhẩm đi nhắc lại lời nguyện cầu sau: “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn và ngày sống của con. Trong ngày, ít nhất vào buổi trưa và buổi tối bạn lập lại lời cầu nguyện đó.

Nếu bạn có thể cầu nguyện thường xuyên với lời đó, thì tốt cho bạn hơn nữa.

Mỗi lần nhẩm đi nhắc lại lời cầu nguyện trên, bạn dành vài giây thinh lặng và nép mình trong cung lòng Chúa bạn nhé!

Nguồn: Dòng Tên