365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 165
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 15,1-2.
Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.
§ Lời Chúa phán với thánh Catharina thành Siena.
Con ơi, con có biết Cha cư xử thế nào với các tôi tớ của Cha, khi họ trung thành tuân theo các lời giảng dạy của Ngôi Lời, Con yêu dấu của cha không? Cha tỉa họ để họ sinh nhiều hoa trái, những trái ngọt ngào, chứ không phải những hoa trái hoang dại.
§ Học với Chúa Giêsu.
Khi Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải từ giã các môn đệ của mình để lên đường vác thập giá, thi hành việc hiến tế theo ý Chúa Cha, với tâm tình yêu thương của một người thầy, Ngài đã dạy bảo các môn đệ của Ngài nhiều điều để động viên các ông và bày tỏ cho các ông biết nỗi niềm khát khao của mình: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn”. Gắn liền với Chúa Giêsu là gắn liền với cuộc sống và ý muốn của Ngài. Điều Chúa muốn là chúng ta sống và sống dồi dào, bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài, đó là mến Chúa, yêu người.
Cây nho cần phải được cắt tỉa thì mới sinh ra nhiều hoa trái. “Hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Cuộc thương khó Chúa Giêsu là hoa trái tất yếu của đời sống Ngài. Qua cái chết nhục hình, Ngài mở ra sự sống huy hoàng cho toàn nhân loại. Vì thế, để được sinh ra nhiều hoa trái thì chúng ta cần phải phải bỏ mình để được Ngài cắt tỉa.Vì đằng sau những cắt tỉa đó là tâm tình của một người cha muốn gìn giữ con cái mình khỏi sự chết đời đời và cho cuộc sự sống viên mãn.
Chuyện kể rằng có một cậu bé rất có hiếu và thương mẹ.
Mỗi khi cậu bé làm điều sai trái, thường bị mẹ bắt nằm xuống giường để đánh vài roi nhưng cậu không bao giờ khóc vì đau.
Rồi đến một hôm, khi mẹ vừa đánh đòn cậu xong, cậu khóc sướt mướt.
Mẹ cậu rất ngạc nhiên, không hiểu gì và hỏi, :”tại sao những lần trước mẹ đánh đau mà con không khóc chút nào, mà hôm nay, con lại khóc?
Cậu thút thít đáp:
“Con biết mẹ thương con, muốn răn dạy con được nên người tốt nên mới đánh con, nhưng hôm nay con không thấy đau như những lần trước vì con biết mẹ yếu, không thể đánh mạnh làm đau con nữa nên con buồn, con khóc.”
Trong đời sống thiêng liêng, để có thể sinh hoa trái, chúng ta cần vui vẻ đón nhận sự cắt tỉa của Chúa như người con đón nhận những roi đòn của mẹ mình với tất cả tình yêu.
Tình yêu Chúa đã được thể hiện nơi Thánh Catharina thành Siena. Ngài đã được Chúa tỏ lộ ơn ích của việc cắt tỉa: “Con ơi, con có biết Cha cư xử thế nào với các tôi tớ của Cha, khi họ trung thành tuân theo các lời giảng dạy của Ngôi Lời, Con yêu dấu của cha không? Cha tỉa họ để họ sinh nhiều hoa trái, những trái ngọt ngào, chứ không phải những hoa trái hoang dại”.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng vâng phục và trung tín với tình yêu Chúa, biết sống gắn bó với Chúa, vui lòng đón nhận mọi biến cố vui buồn trong đời sống, biết tích cực tham gia vào công việc của Chúa, dù khó nhọc, chịu nhiều hy sinh từ bỏ cái tôi, và tin tưởng vào lòng yêu thương của Chúa vì biết rằng: Cha tỉa họ để họ sinh nhiều hoa trái, những trái ngọt ngào, chứ không phải những hoa trái hoang dại”
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Catharina thành Siena xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, mời bạn dùng vài phút thinh lặng, nhớ lại xem có lúc nào bạn đã được Chúa cắt tỉa qua những biến cố trong đời mà bạn đã cảm nhận được. Đó có thể là một điều trái ý xảy đến làm bạn bị trễ nãi, hay làm những dự tính của bạn bất thành, hay một câu nói của ai đó làm bạn tổn thương, hoặc là một việc phải làm mà bạn không thích vì nó làm mất thời giờ và công sức của bạn…? Thay vì bực tức, cáu kỉnh, bạn có thể hát một bài hát ngợi ca tình yêu Chúa, và đón nhận tất cả với lòng yêu mến Chúa để hoa trái bình an ngự trị trong lòng bạn, bạn nhé.
Nguồn: Dòng Tên