365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 167
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 15,12-13.
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Lời thánh Augustinô.
Chúng ta hãy yêu nhau bằng con tim của Thiên Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài tỏ lộ tình yêu đó qua chính nhân tính và đời sống của Đức Giêsu. Đây là một tình yêu rất cụ thể và thực tế, được diễn tả bằng việc làm chứ không phải bằng lý thuyết suông và viễn vong.
Trong suốt thời gian 33 năm sống trên thế gian, chia sẻ thân phận loài người, Chúa Giêsu đã cùng với các môn đệ đi khắp vùng đất Do Thái để rao giảng Tin Mừng cho mọi người.
Tin Mừng đó là: công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (x.Lc 4,18-19).
Điều kiện để hưởng được Tin Mừng cách trọn vẹn là sống yêu thương, nhưng yêu không theo thói thường, mà yêu như Thầy Giêsu yêu.
Mà Thầy yêu thế nào? Thầy đã hy sinh trên thập giá để cứu độ những con người tội lỗi, là chúng ta. Nên yêu như Thầy thì phải “hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Đó cũng là lời dạy bảo của Chúa Giêsu cho các môn đệ, trước khi Ngài cùng các môn đệ lên đường đi Giêrusalem, để chịu tử nạn mà Thánh Gioan đã ghi chép lại: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
Giới răn yêu thương đó đã được minh chứng qua đời sống và gương lành của các thánh, là những người mang tính hữu hạn như chúng ta, nhưng các ngài đã có thể kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, Đấng vô hạn, nhờ tình yêu sâu đậm của các ngài dành cho Chúa.
Thật vậy, chẳng ai có thể giữ được giới răn yêu thương nếu như không kết hiệp với Chúa.
Thánh Augustinô, dù “yêu Chúa quá muộn màng”, sau hơn 30 năm sống truỵ lạc, xa Chúa, ngài đã dùng quãng đời còn lại của mình để yêu mến Thiên Chúa và làm cho người khác cũng yêu mến Chúa giống như ngài. Ngài còn mời gọi chúng ta “hãy yêu nhau bằng con tim của Thiên Chúa.”
Trái tim cực Thánh của Chúa đã chịu rỉ máu vì tội lỗi nhân loại, đã chịu tổn thương bởi vết đâm bằng mũi giáo sắt nhọn của quân dữ vào cạnh sườn Ngài trên cây thập giá.
Tình yêu hiến dâng và hy sinh của Chúa đòi hỏi chúng ta vượt ra khỏi chính mình, đạt đến sự tương quan mật thiết với Chúa, hiểu biết Chúa với một trái tim yêu thương. Và khi trái tim tràn ngập tình yêu, thì tình yêu đó sẽ tràn ra để đến với anh chị em xung quanh, cụ thể qua tinh thần phục vụ, quan tâm đến những ai nghèo khổ, bệnh tật, bất hạnh…
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu chúng con mà Chúa đã không từ khước một điều gì, kể cả mạng sống của mình. Một Tình yêu vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Xin cho chúng con biết mở lòng, mở trí đón nhận tình yêu cao cả và nhiệm mầu ấy, để trái tim chúng con được cùng một nhịp đập với trái tim Chúa, biết thương xót và sống yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn hôm nay, khi làm một việc gì, hãy để ý nhịp đập của trái tim bạn: bạn cảm thấy vui hay buồn và tại sao? Ví dụ như khi bố thí đồng tiền cho một người ăn xin trên đường đi, ta vui vì thoát được sự phiền hà của người ăn xin đó, hay vui vì đã đem đến cho người đó một chút hơi ấm tình người?
Vào cuối ngày, dành vài phút, nhìn ngắm Thánh Giá Chúa, tự xét xem việc ta làm, Chúa có vui không và xin Ngài hướng dẫn ta tìm được Thánh ý của Ngải để nhịp đập của trái tim ta không bị lỗi nhịp với trái tim Chúa, bạn nhé.
Nguồn: Dòng Tên