365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 168

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 15,18-19.

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.

§| Lời thánh Têrêsa Cancutta.

Hãy bước đi không sợ hãi vào thế giới của chết chóc và hiểm nguy với Chúa và cho Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Theo Thầy Giê-su là được chọn, được tách khỏi thế gian để sống với những giá trị Tin Mừng mà Ngài đã đưa đến trần gian, như yêu thương, tha thứ, công chính, không để bị lôi kéo bởi những quyền lực và bóng tối của tội lỗi.

Thế gian ở đây là thế giới của tội lỗi, của lối sống trái với những giá trị Tin Mừng. Vì vậy theo con đường Giêsu là đi ngược lại với dòng chảy của thế gian, và có thể bị những người sống theo kiểu thế gian thù ghét, né tránh hay bách hại. Trải qua hơn hai ngàn năm, giáo hội và những Kitô hữu vẫn tiếp tục bị bách hại vì không khuất phục những điều gian dối, bất nhân trái với Lời dạy của Chúa Giê- su. Có thể ngày nay chúng ta không bị bách hại nặng nề, nhưng theo Chúa trong thời đại mà thước đo hạnh phúc của con người chỉ dựa trên những hào nhoáng bên ngoài, đòi hỏi chúng ta cũng phải lội ngược dòng nhiều hơn và khó khăn hơn.

Tuy nhiên khi được chọn và tách ra khỏi thế gian, Chúa giúp chúng ta nhận ra con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc và đời sống vĩnh cửu. Con đường này đòi hỏi chúng ta sống khác với thế gian và ngược dòng với những tư tưởng tiêu cực từ trong nội tâm.

Do đó chúng ta cần sống kết hiệp với Chúa để luôn cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Người trong chúng ta, để tâm hồn chúng ta được giải thoát khỏi những khuynh hướng xấu và vướng mắc của tội lỗi như kiêu ngạo, ích kỷ, xét đoán…

Với một tâm hồn tự do được lấp đầy bởi tình yêu trong Chúa và một niềm tin vững bền vào đời sống vĩnh cửu, thì cái chết vì danh Chúa và những bách hại nặng hay nhẹ không làm người Kitô hữu chùn bước. “Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời, con được cất nhắc lên“ (Hc 2,1.3).

Hiểu được những giá trị thiêng liêng này, thánh Têrêsa Cancutta đã nói: “Hãy bước đi không sợ hãi vào thế giới của chết chóc và hiểm nguy với Chúa và cho Chúa”.

Mẹ Têrêsa đã bất chấp phong ba thử thách, tận hiến cả cuộc đời mình cho những người nghèo hèn bị bỏ rơi vì “Tất cả những gì chúng ta làm: cầu nguyện, làm việc, đau khổ, đều làm cho Chúa Giêsu”. Cuộc đời và công trình của mẹ Têrêsa là một minh chứng của tình yêu, mỗi việc mẹ thực thi dù nhỏ nhặt hay lớn lao đều cho Chúa và với Chúa.

Lạy Chúa, xin luôn đốt lên ngọn lửa mến yêu Chúa trong lòng con, để tình yêu Chúa từ trong nội tâm sâu thẳm là sức mạnh đưa con vượt lên khỏi những đòi hỏi bình thường của thế gian. Xin cho con cảm nếm được sự hiện diện của Chúa trong mỗi khoảnh khắc của đời con. Xin Thần khí Chúa thêm sức mạnh để con can đảm lội ngược dòng, sống đạo trước mặt mọi người và làm chứng nhân cho Chúa. Amen

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancutta, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Càng kết hiệp với Thiên Chúa như cành nho bám vào thân nho thì chúng ta càng mạnh mẽ, làm sáng danh Chúa mà không ngại khó khăn thử thách.

Hôm nay, bạn và tôi tự hỏi mình cần phải từ bỏ thêm điều gì hay làm một điều gì để kết hiệp mật thiết hơn nữa với Chúa Giêsu và làm chứng nhân cho Người. Tôi sẽ can đảm nhìn nhận và từ bỏ một khuynh hướng xấu của bản thân để không làm người khác mất niềm tin vào Chúa? Tôi sẽ tha thứ và cầu nguyện cho một người đã làm tổn thương mình? Hay tôi sẽ chạy đến với một người cô đơn hoặc gặp khó khăn?

Khi thực hành điều sẽ giúp tôi làm sáng danh Chúa hơn, tôi hướng lòng mình về Chúa, tôi cảm nhận Chúa đang hiện diện trong tôi và đang cùng làm với tôi điều này.

Nguồn: Dòng Tên