HỌC TRƯỜNG GIÊSU

017 -Ngày Thứ Mười Bảy

13.12

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 21,31-32

Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.

§ Lời thánh Augustinô.

Sự hèn yếu của con thì thật lớn, nhưng những phương dược của Ngài thì còn lớn lao hơn hầu chữa lành những nỗi yếu nhược của con.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời của Chúa Giêsu hôm nay được trích từ cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu cùng các thượng tế và các kỳ mục trong dân. Sau câu hỏi về quyền bính của Chúa Giêsu, Chúa đã kể cho họ nghe dụ ngôn về hai người con. Người cha có vườn nho sai cả hai con ra vườn làm việc. Đứa thứ nhất thì nói: “con không muốn đâu!”, nhưng sau đó anh ta lại đi làm. Còn người con thứ hai thì ngược lại. Lúc đầu tỏ ra sẵn sàng: “con đây”, nhưng thực tế thì anh lại không đi làm.

“Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Chúa Giêsu đặt ra câu hỏi đó với các thượng tế và kỳ mục. Đương nhiên họ trả lời rất đúng: Người con thứ nhất thi hành ý cha.

Như vậy, người con thứ nhất và thứ hai trong dụ ngôn chỉ về ai?

Người con thứ nhất chỉ về những “người thu thuế và cô gái điếm”. Dù khởi đầu họ là người tội lỗi. Nhưng qua lời kêu gọi sám hội của Gioan, họ đã ăn năn và được Chúa tha thứ. Từ đó họ tin tưởng vào Chúa và sống theo thánh ý của Ngài. Người con thứ nhất này ta có thể nhận ra nơi thánh Augustinô, một con người tội lỗi, nhưng với ơn Chúa ngài đã mở lòng sám hối ăn năn, từ bỏ con người cũ để trở về với Chúa, tin tưởng vào Chúa và sống trọn vẹn thánh ý của Chúa. Thánh nhân đã nói: “Sự hèn yếu của con thì thật lớn, nhưng những phương dược của Ngài thì còn lớn lao hơn hầu chữa lành những nỗi yếu nhược của con”.

Người con thứ hai chỉ về những người có thế giá, có thể là một số trong các thượng tế và kỳ mục. Họ cũng nghe Gioan kêu gọi sám hối, nhưng họ đã không tin, không

 ăn năn, họ vẫn bám vào chặt vào “con đường cũ” của kiêu hãnh, của giả hình. Chính thái độ cứng lòng kiêu hãnh đã làm cho bước chân của họ ra nặng nề. Bên ngoài có thể họ tỏ ra đạo đức, nhưng bên trong là cả một mảng đen tối đang làm chủ đời họ.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa muốn chỉ cho con thấy, Chúa rất nhân hậu với con là kẻ tội lỗi. Đàng sau tấm màn tội lội đang bao phủ đời con, Chúa nhìn thấy lòng khao khát nên thánh thiện của con. Tuy nhiên, Chúa cần lòng sám hối, Chúa cần sự khiêm tốn mở lòng và trở về của con, Chúa cần con để cho Chúa dùng phương dược của lòng thương xót chữa lành. Xin Chúa ban ân sủng, hầu con có thể để cho Chúa làm điều Chúa cần nơi con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hai câu hỏi và hai thái độ cho hồn sống hôm nay:

– Có mảng tối nào đang làm chủ đời ta? Xin Chúa cho nhận ra và ban ơn để ta mạnh mẽ cắt bỏ mảng tối đó.

– Chúa đang cần gì ở ta lúc này, để ta có thể sám hối ăn năn và tin vào Chúa? Xin Chúa cho nhận ra và ban ơn, hầu a có thể để cho Chúa làm điều Chúa cần nơi ta.

Nguồn : Dòng Tên