365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 171
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 13,16
Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.
§ Lời thánh Cyrilô.
Chúng ta không chỉ được Chúa Thánh Thần soi sáng, mà còn được Người ngự trong chúng ta nữa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ của Người trước khi chịu chết. Người nói với các ông về một Đấng Bảo Trợ mà Người sẽ gởi đến cho các ông, để giúp các ông trung thành với sứ vụ. Chúa Giêsu quả quyết rằng việc Người ra đi, sự vắng bóng của Người sẽ là một điều tốt cho các môn đệ, vì Người có ra đi thì Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần mới đến: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”.
Tự con người không thể làm gì được, bởi vì chúng ta rất giới hạn. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ta mới có thể sống với con người thật của mình, con người được Thiên Chúa tạo dựng. Và tâm trí cũng được bảo vệ bởi chính Thần Khí của Ngài.
Chính Thần Khí sẽ làm cho Đức Giêsu Phục Sinh hiện diện bên cạnh chúng ta và ở trong chúng ta. Không có Thần Khí Chúa, chúng ta không thể đến với Chúa Kitô.
Thánh Cyrilô đã thốt lên: “Chúng ta không chỉ được Chúa Thánh Thần soi sáng, mà còn được Người ngự trong chúng ta nữa”. Nhìn lại đời sống đức tin của mình, chúng ta có tin tưởng Chúa Thánh Thần đủ hay chưa? Chúng ta có cảm tạ Chúa Cha và Chúa Giêsu đã ban Đấng Bảo Trợ cho chúng ta hay không? Nếu chúng ta đã không thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta không biết tạ ơn sự hiện diện của Người trong chúng ta, chính bởi vì chúng ta chưa ý thức đủ vai trò của Người trong đời sống của mình.
Chúa Giêsu đã sống Mầu Nhiệm Sự Chết và Phục Sinh của Người trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta cũng có thể tham dự vào mầu nhiệm này nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Cũng nhờ Thánh Thần hiện diện trong ta và ban sức mạnh cho ta, nên ta có thể kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và phục sinh để cứu độ ta, Đấng vẫn hiện diện bên ta trong bí tích Thánh Thể. Đó cũng là của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn ta mỗi ngày.
Thánh Thể là một Mầu Nhiệm. Trước một mầu nhiệm cao trọng như vậy, chúng ta không thể nào hiểu hết được, và sẽ luôn mãi chỉ là những trẻ nhỏ cần được Chúa Thánh Thần cầm tay dắt di, để được soi sáng hơn nữa và nhất là để được thúc đẩy sống siêng năng đến với Bí Tích Thánh Thể.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Cyrilô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn nhìn lại ngày sống của mình trong phút hồi tâm. Xem lại những việc mình làm hoặc một quyết định nào đó bạn đã làm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không ? Và bạn có nhận ra được dấu chỉ bình an sau những quyết định đó ? Với tâm tình khiêm nhường và van nài , bạn thưa với Chúa :
– Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến trong con.
– Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết yêu mến Thánh Thể.
– Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho Thánh Thể trở nên trung tâm cuộc
sống của con.
Nguồn: Dòng Tên