365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 173

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 28,18-20

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

§ Lời thánh Phanxicô Xaviê

Tôi thấy công việc truyền giáo quá mênh mông, nhiều mệt nhọc và nhiều ưu phiền gây nên bởi đói khát, bởi giá lạnh, bởi các chuyến ra đi, bởi những vụ đắm tầu thuyền, bởi những cuộc bách hại, bởi những phản bội và bởi nhiều nguy hiểm khác… được gửi đến cho tôi;

Vì lòng yêu mến Chúa mà chính Chúa ban cho tôi và với ơn giúp của Người, tôi chịu đựng được. Vì thấy chưa đủ, tôi xin Người ban thêm và luôn luôn thêm mãi; nên tôi đã thốt lên những lời: mas, mas, mas, có nghĩa là: hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa, những lời mà anh em đã được nghe”.

§ Học với Chúa Giêsu

“Loan báo Tin Mừng” là bài học Thầy Giêsu muốn truyền đạt cho chúng ta trong ngày hôm nay. Bài học này phải được thực hiện bằng những việc làm đúng theo thánh ý Chúa, để xứng đáng trở thành người môn đệ Chúa.

Vì lòng yêu mến Chúa, như các môn đệ ngày xưa, hôm nay bạn và tôi được mời gọi sẵn sàng loan báo Tin Mừng Tình Yêu trong mọi nơi, mọi lúc, mọi cách, đặc biệt sẵn sàng hy sinh và từ bỏ chính mình. Người môn đệ Chúa Kitô sẽ chỉ có thể làm chứng cho Đức Kitô một cách xứng đáng, nếu có được hai đặc điểm này. Nếu chúng ta có đủ mọi sự, có thể làm đủ mọi việc đạo đức tốt lành, nhưng thiếu lòng yêu mến Thiên Chúa, yêu người, thì nên tự coi mình là vô dụng, vô ích.

Nhìn vào gương truyền giáo của thánh Phanxicô Xaviê, vì lòng yêu mến Chúa mà người đã hy sinh, từ bỏ chính mình để sẵn sàng chịu đựng bao mệt nhọc, ưu phiền, đói khát, giá lạnh, bị bách hại, và bao nhiêu nguy hiểm để loan báo Tin Mừng Tình Yêu đến với những con người chưa biết Thiên Chúa Tình Yêu là ai và để phục vụ họ. Thánh nhân nhận được ơn trợ giúp từ Thiên Chúa mỗi ngày một nhiều hơn và từ đó ngài dấn thân loan truyền tin mừng hơn nữa. Đó là tinh thần mas, mas, mas; có nghĩa là hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa…

Với môi trường sống đạo hiện nay, chúng ta đang chịu nhiều áp lực của tiền tài, danh vọng chiếm đoạt…

Vậy bạn và tôi chọn điều gì để có thể sống theo Tin Mừng và giới thiệu Tin Mừng yêu thương đến với mọi người. Ta có muốn yêu thương như Chúa yêu thương ta? Ta có ra sức đào tạo mình trở thành những người con Chúa biết sống yêu thương trong lời nói, việc làm, suy nghĩ và cả trong ước muốn?

Yêu thương không đơn giản chút nào. Vì thế, ta phải học với Thầy Giêsu, phải phấn đấu, phải rèn luyện bản thân, phải tập tìm tòi sáng tạo. Quả thật là một công trình phải xây dựng hằng ngày với sự dẫn dắt của thần khí Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Xaviê xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn nhớ lại một người anh chị em nào đó trong cộng đoàn đang cần sự giúp đỡ. Bạn âm thầm phục vụ, giúp đỡ họ. Phục vụ với tâm tình yêu thương, kín đáo và khiêm tốn. Kiên nhẫn với họ và với chính mình khi phải đối diện với những khó khăn trong đời sống. Và dâng lời tạ ơn Chúa đã thêm sức cho bạn biết dùng khả năng để phục vụ và giúp đỡ, cho Danh Chúa được vinh sáng hơn. Ad Majorem Dei Gloriam.

Nguồn: Dòng Tên