365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 175
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 16,27
Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.
§ Lời thánh Têrêsa Avila.
Ôi Chúa ôi! Tình yêu của Chúa cao cả dường nào và tình yêu của Chúa Cha cao siêu biết mấy!
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu hôm nay nhắc chúng ta rằng tình yêu của Chúa Cha không những dành cho Chúa Giêsu mà còn cho chúng ta nữa. Chúa Cha, Đấng toàn năng, đã hy sinh mạng sống của Người Con mình yêu dấu để cứu chuộc loài người. Qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, Chúa Cha đã cho thấy “đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là các tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực” (Ep 1,19).
Chúa Giê-su, Người đã vén mở cho chúng ta con đường đến với hạnh phúc vĩnh cửu và sự thật toàn vẹn, đã đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Nhờ danh Chúa Giê-su Kitô, mà mỗi người chúng ta được nâng lên tới tầm cao của trái tim Thiên Chúa, được hiệp thông cùng Ngài và được cậy trông vào Ngài.
Sinh – lão – bệnh – tử, đời người luôn phải đối diện với những thử thách và vui buồn của trần gian. Niềm tin và lòng yêu mến vào Chúa một cách thâm sâu thôi thúc chúng ta sống kết hợp mật thiết hơn với Chúa, và cảm nếm được một niềm vui thần linh mà không có một quyền lực thế gian nào có thể thay thế. Chỉ có niềm vui trong tình yêu của Thiên Chúa mới giải thoát chúng ta khỏi những lệ thuộc vào những thú vui thế trần, hỗ trợ chúng ta khi gặp phong ba bão táp, như thánh Phaolô đã viết: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.” (Pl 4,13).
Ít ai có được những kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa dành cho mình bằng thánh Têrêsa Avila: “Ôi Chúa ôi! Tình yêu của Chúa cao cả dường nào và tình yêu của Chúa Cha cao siêu biết mấy!”. Nhờ kinh nghiệm tình yêu này và niềm tin vững mạnh vào Chúa, thánh nữ quyết tâm sống không phạm tội dù là tội nhẹ. Ngài sẵn sàng đón nhận mọi sự xảy ra cho mình, luôn sống với Chúa, làm vui lòng Chúa , yêu mến tha nhân trong Chúa và nhờ Chúa.
Lạy Chúa, dù sống theo Thánh Ý Chúa là một thách đố cho con nhưng xin Chúa cho con lòng tin mến Chúa mạnh mẽ để con can đảm khước từ những phù phiếm thế trần và đáng được Chúa Cha yêu mến. Xin cho con luôn bình tâm đón nhận những hồng ân cũng như những thử thách của cuộc đời này với Chúa và trong Chúa. Amen
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Chúng ta đọc lại thật chậm từng chữ của Lời Chúa hôm nay để ý thức hơn nữa rằng tin cậy và yêu mến Chúa Giê-su là sống trong tình yêu của Chúa Cha, của Thiên Chúa.
Hôm nay mời bạn và tôi nhìn lại trong trái tim của mình và tự hỏi tôi đã yêu mến Chúa Giê-su như thế nào? Tôi có chút ngờ vực nào trong niềm tin vào Ngài là Thiên Chúa hay trong tình thương của Ngài dành cho tôi không? Tôi cần làm gì để kết hợp với Chúa mật thiết hơn nữa, để cảm nếm được niềm vui có Chúa?
Trong ngày và cuối ngày, tôi hướng lòng về Chúa, tôi cầu nguyện và xin được niềm tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Chúa hết lòng. Tôi tập trung và chậm rãi đọc Kinh Lạy Cha và kết thúc với một lời tạ ơn vì những gì Ngài đã làm cho tôi.
Nguồn: Dòng Tên