365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 178
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 17,1
Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.
Lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Tabo, mà là cùng với Chúa Giêsu ta chịu treo trên đồi Canvê.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu nói hôm nay là câu mở đầu cho lời nguyện hiến tế của Chúa, và mời gọi chúng ta chiêm ngắm sự sự tôn vinh giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, trước khi nhắc đến sự tôn vinh, Chúa Giêsu đã nói: “Lạy Cha, giờ đã đến”. Giờ Chúa nêu lên ở đây là giờ nào hay là biến cố nào và mang ý nghĩa gì?
Đó không phải là giờ vinh quang trên núi Tabo, mà chính là giờ hiến tế của Chúa Giêsu, giờ Chúa Giêsu sẵn sàng bước vào con đường khổ nạn, đón nhận thập giá và cuối cùng chết trên thập giá trong vâng phục và yêu thương. Đó là giờ Chúa Giêsu chịu treo trên đồi Canvê, như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói.
Vì thế, điều đẹp nhất mà Chúa Giêsu làm để tôn vinh Cha trên trời chính là sự hiến tế của Chúa trên thánh giá, để cứu độ muôn người chúng ta.
Thánh giá là cao điểm của hiến tế, nhưng chưa kết thúc ở đó, Thánh giá vươn cao và khoe mình với thân trơ trụi của các cây gỗ, đưa lại sứ điệp tuyệt vời của Đấng đã từng chịu đóng đinh trên đó: Đức Giêsu Kitô vĩnh biệt các thanh gỗ trần thế và đã phục sinh vinh hiển.
Chúa Giêsu Phục Sinh chính là điều Cha trên trời tôn vinh Chúa Giêsu, Đấng chiến thắng sự chết, Đấng đã bắc nhịp cầu giao hòa giữa Cha trên trời và nhân loại dưới thế.
Như thế, Chúa Cha và Chúa Con đã tôn vinh lẫn nhau trong yêu thương và tất cả vì ơn cứu rỗi dành cho nhân loại chúng ta.
Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn dạy chúng con điều gì?
Chúng con cảm nhận rằng, Chúa mời gọi chúng con một đàng không đi tìm sự tôn vinh theo kiểu đời người thích tìm: tự vinh danh mình hay đi tìm vinh danh trong cuộc đời dựa qua tiền bạc, vẻ đẹp, quyền lực, trí thông minh, đàng khác Chúa cũng nhắc nhở chúng con không được say ngủ trong vinh quang ở Tabo, dù vinh quang đó có thiêng liêng và đẹp đẽ đến mấy.
Vinh quang duy nhất Chúa mời gọi chúng con là biết sống tuân phục thánh ý Cha, biết can đảm bước vào con đường Thánh Giá và sẵn sàng được treo trên đồi Canvê như Chúa.
Chúa ơi, khó lắm! Nhưng với Chúa, trong Chúa và nhờ Chúa, chúng con có thể tập và sống theo điều Chúa dạy chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời gọi bạn và tôi tập sống tinh thần hiến tế trên đồi Canvê.
Thật cụ thể, ta hãy đón nhận những điều anh chị em chê bai, hãy làm những việc tồi tệ anh chị em tránh xa và những gì mà mọi người không muốn đụng tới.
Khi đón nhận và làm những điều hèn mọn này, chúng ta đừng than trách và phàn nàn với ai cả. Ngược lại, chúng ta âm thầm tâm sự với Chúa về tinh thần hiến tế dâng Chúa mà ta đặt để trong thái độ sống này.
Nguồn: Dòng Tên