365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 181
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 21,15
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”.
§ Lời thánh Têrêsa Hài Đồng.
Đừng sợ nói với Đức Giêsu rằng bạn yêu thương Người; cho dù không cảm
thấy gì, đó là cách để buộc Người giúp đỡ bạn, và bồng lấy bạn như một em
nhỏ quá yếu không thể bước đi.
§ Học với Chúa Giêsu.
Simôn Phêrô là tông đồ cả với một quá khứ nhiều màu sắc. Từ ngư phủ đơn hèn trở thành người được Chúa gọi trở nên tông đồ. Với tính tình bộc trực cùng tâm hồn mạnh mẽ tràn đầy yêu thương dành cho Chúa, ông luôn cố gắng sống gần bên Chúa. Khi có nhiều người bỏ Chúa vì không chấp nhận lời giảng của Chúa, Phêrô lên tiếng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Khi Chúa hỏi các môn đệ coi Chúa là ai, Phêrô như đại diện cho các tông đồ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Khi Chúa loan báo về việc các môn đệ sẽ vấp ngã vì Chúa, Phêrô mạnh mẽ lên tiếng: “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không” (Mc 14,29). Đêm ấy trong vườn Cây Dầu, khi quân lính đến bắt Chúa, Phêrô đã rút gươm để bênh vực Chúa.
Sau những lời và thái độ mạnh mẽ hòa quyện với tình yêu dành cho Chúa, thì điều gì xảy ra? Hèn nhát và bội phản, Phêrô chối từ Chúa đến ba lần. Thật đau thương!
Nhưng sự chối từ của Phêrô không thể cản lối lòng thương xót. Đôi mắt Chúa quay lại nhìn ông, không phải để trách móc, không phải để buồn sầu, mà để trao ban cho ông lòng thương xót làm nảy sinh ơn thống hối ăn năn. Ông đã khóc và khóc lóc thảm thiết, giọt nước mắt tội lỗi của phận người hòa vào trong dòng nước trong lành của lòng thương xót. Phêrô đã hiểu rõ Chúa yêu ông biết chừng nào.
Rồi vào buổi sáng Phục Sinh, cùng các môn đệ khác Phêrô lại được gặp Chúa và lần này Chúa đã ba lần hỏi ông “Anh có yêu mến Thầy không?” Ba câu hỏi đụng tới trái tim đã ba lần chối Chúa. Phải chăng Chúa cần Phêrô trả lời ba lần, để chữa lành hoàn toàn vết thương chối chúa ba lần của ông? Phêrô đã trả lời “Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Chính câu hỏi của Chúa và câu trả lời của Phêrô đã xóa tan mọi vệt đen, tẩy sạch mọi vết nhơ và mở ra một tương quan được định nghĩa với hai chữ yêu thương.
Lạy Chúa, chúng con học được điều gì qua Lời Chúa dạy hôm nay và qua hình ảnh của Phêrô? Yêu thương và yêu thương hơn nữa. Yêu Chúa qua lời nói, như thánh Têrêsa Hài Đồng mời gọi, yêu Chúa qua sự hiện diện gần bên, yêu Chúa qua trí hiểu cùng nhịp đập của trái tim, và trên hết yêu Chúa qua hành động. Yêu Chúa và mỗi ngày lại bắt đầu tập sống yêu Chúa. Chúa ơi, chính tình yêu dành cho Chúa sẽ là động lực thúc đẩy chúng con sống Đức tin, tình yêu Chúa tạo nên nguồn năng lực sống động để chúng con yêu người bên cạnh, yêu anh chị em chúng con phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết nắn nót viết hai chữ yêu thương trên trang giấy của cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời gọi bạn tập sống hai điều:
– Ba khoảnh khắc trong ngày, bạn ý thức nói Chúa: “Lạy Chúa con yêu mến Chúa, xin Chúa làm cho tình yêu của con dành cho Chúa nên mạnh mẽ hơn”. – Ba hành vị yêu thương được bạn tập sống dành cho anh chị em bạn gặp. Yêu thương trong lời nói, trong nụ cười, trong cung cách hành xử, trong đôi tay giúp đỡ, trong trái tim cảm thông…
Nguồn: Dòng Tên