365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 182
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 21,21-22.
Ông Phêrô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao? ” Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”.
§ Lời thánh Têrêsa Avila.
Điều quan trọng là chúng ta phải quyết tâm thuộc trọn về Người, trút bỏ mọi thụ tạo để Người có toàn quyền xử dụng như của riêng Người.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu nói hôm nay được trích từ đoạn kết của Tin Mừng thứ Tư. Sau khi Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô sứ mạng chăn dắt đàn chiên, quay lại Phêrô liền thấy Gioan là người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến đi theo sau, ông đã lên tiếng hỏi Chúa “Thưa Thầy còn anh này thì sao?” Tại sao Phêrô lại hỏi Chúa như vậy? Ông tò mò và muốn biết tương lai của Gioan Chúa sẽ sắp xếp thế nào? Hay ông đang tự hỏi bản thân rằng, tại sao Chúa không trao cho Gioan mà lại trao cho ông trách nhiệm chăn dắt Hội Thánh?
Trước câu hỏi của Phêrô Chúa Giêsu trả lời thế nào? Chúa Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. Chúa Giêsu nhắc nhở Phêrô về chính ơn gọi của ông. Chúa đã gọi ông và trao cho ông sứ mạng, ông cần phải chu toàn. Chúa cũng gọi Gioan và trao cho Gioan sứ mạng khác. Đó là việc của Chúa.
Vì thế điều quan trọng không phải là chúng ta biết tất cả những dự định và kế hoạch của Chúa, cũng như biết rõ điều gì sẽ xảy ra với người bên cạnh, người đồng đạo, người cùng nhóm. Điều quan trọng chúng ta cần chú ý, như thánh Têrêsa Avila nói, là phải quyết tâm thuộc trọn về Người, trút bỏ mọi thụ tạo để Người có toàn quyền xử dụng như của riêng Người. Như thế, Chúa đặt để Phêrô vào vai trò mục tử hướng dẫn Hội Thánh, Gioan được Chúa trao cho trách nhiệm viết lại Tin Mừng về Chúa, còn bạn và tôi mỗi người cũng được Chúa trao cho sứ mạng khác, có thể là sứ mạng của người cha người mẹ với con cái, sứ mạng của một tác nhân tông đồ trong nhóm cầu nguyện, trong ca đoàn, hay trong Hội Đồng Mục Vụ. Chúng ta cần chú ý chu toàn sứ mạng của mình.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về ơn gọi và sứ mạng Chúa trao cho mỗi người chúng con. Chúa ơi, khi chúng con chu toàn sứ mạng Chúa trao, xin Chúa giúp chúng con có khả năng phân định, để không cần phải so sánh với người khác, để gạn đục tất cả những gì thuộc về hạ giới, để khơi trong tinh thần của Chúa trong chúng con. Nhờ đó chúng con trở nên môn đệ với trái tim trắng ngần không vương vấn bất cứ điều gì của thế gian, và sẵn sàng để Chúa sử dụng theo thánh ý của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Bạn đang có sứ mạng và trách nhiệm gì trong gia đình và Giáo Xứ vậy? Hồn sống hôm nay mời bạn chú tâm chu toàn trách nhiệm và sứ mạng bạn được nhận cách tốt đẹp nhất. Khi chu toàn xong, bạn thầm tạ ơn Chúa và hát lên một bài Thánh Ca nào bạn thích nghe.
Nguồn: Dòng Tên