365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 183

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 20,21-23

Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

§ Lời thánh Irênê.

Chính Chúa đã hứa sai Đấng Bảo Trợ đến để làm cho chúng ta nên xứng hợp với Thiên Chúa. Quả thật, nếu không có nước, thì từ hạt miến khô không thể có một nắm bột, cũng chẳng có một tấm bánh được, thì chúng ta vốn là nhiều cũng không thể nên một trong Đức Ki-tô Giê-su, nếu không có nước từ trời đổ xuống. Và như đất khô nếu không thấm nước, sẽ không sinh hoa kết trái; thì chúng ta vốn là cây khô cũng chẳng bao giờ sinh hoa kết trái là sự sống, nếu Chúa không để cho mưa từ trời rơi xuống.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa hôm nay được trích từ biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, khi các ông đang gặp gỡ nhau trong một ngôi nhà và vì sợ hãi nên các cửa đều phải đóng kín.

Các ông sợ gì? Các ông sợ đám đông, sợ nhóm người có thế giá trong xã hội mới đóng đinh Chúa Giêsu và nỗi sợ của các ông còn đi với sự cô đơn vắng bóng Chúa. Giữa nỗi sợ hãi đó, Chúa Giêsu phục sinh đến ở giữa và Ngài ban cho các ông món quà quý giá: “Bình an cho anh em!” Bình an đến, vì các ông không bao giờ mất Chúa, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi các ông, và hơn hết vì Chúa đã chiến thắng bóng đêm và tử thần.

Đi đôi với món quà bình an, Chúa mời gọi các môn đệ ra đi. Làm sao có thể tiếp tục đóng cửa, khi Chúa đã sống lại và đang ở bên, không có nỗi sợ hãi nào có thể “khóa cửa” niềm vui và sức sống phục sinh được.

Để các môn đệ có được năng lực thiêng liêng của Chúa ban cho hành trình ra đi, Chúa đã thông ban Thánh Thần cho các môn đệ. Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Thánh Thần Chúa là Đấng hướng dẫn chúng ta biết sống lòng thương xót qua tinh thần tha thứ, giúp chúng ta nói được ngôn ngữ yêu thương. Hơn nữa, như thánh Irênê, tiến sĩ Hội Thánh nói, Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ giúp chúng ta sống xứng hợp với Thiên Chúa, cũng như giúp ta được sống kết hiệp nên một với Chúa Giêsu.

Hồng phúc biết bao, khi chúng ta được đón nhận Thánh Thần như là Dòng Nước giúp cho hạt miến khô trở nên tấm bánh, giúp cho chúng ta vốn là cây khô nhưng lại có thể sinh hoa kết trái là sự sống. Ôi dòng nước ân sủng và những giọt mưa tốt lành từ trời rơi xuống cho phận người chúng ta.

Lạy Chúa, trước món quà cao quý Chúa ban, là bình an và Thánh Thần. Chúng con vui mừng và biết ơn giơ đôi tay đón nhận. Xin cho món quà cao quý này tiếp tục được Chúa trao ban cho anh chị em khác qua chúng con, những phận người đơn hèn được Chúa chọn gọi. Tất cả để vinh danh Chúa, để bình an của Chúa đến với mọi người và để tất cả chúng con được nói một ngôn ngữ chung: ngôn ngữ yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Irênê xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay là ĐÓN NHẬN.

Trong ba khoảnh khắc Sáng Trưa và Tối, mời bạn đi vào thinh lặng và đến với Chúa. Bạn giơ đôi tay của mình và nâng cao trước Chúa.

Thở ra hít vào nhẹ nhàng và bạn mường tượng Chúa Giêsu đang ban cho bạn món quà cao quý là bình an và Chúa Thánh Thần.

Thật nhẹ nhàng và với lòng biết ơn, bạn ômg hai món quà vô giá đó vào lòng bạn. Với nụ cười của lòng biết ơn, bạn tâm tình với Chúa.

Trong ngày sống gặp bất cứ ai, bạn cũng cố gắng trao ban món quà bình an cho họ, bằng nhiều cách thức khác nhau.

Nguồn: Dòng Tên