365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 184

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 19,26-27.

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

§ Lời thánh Têrêsa Avila.

Xin Chúa uy linh ban cho chúng ta tình yêu Chúa trước khi gọi chúng ta ra khỏi đời này! Thật là một ân huệ cao cả, khi giờ chết đến chúng ta được phán xét bởi chính Đấng mà chúng ta đã yêu mến trên hết mọi sự.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu nói hôm nay vang lên trên đồi Canvê. Lời đó Chúa nói với Mẹ Maria, với người môn đệ Chúa yêu thương là Gioan. Vậy chúng ta học được gì cho đời sống đức tin qua lời của Chúa nói dưới chân Thánh Giá?

Khi Chúa Giêsu trao phó Mẹ Maria cho Gioan, người môn đệ yêu dấu của Ngài, thì Chúa muốn ban tặng tình yêu của Chúa trong Mẹ Maria cho mọi người. Người môn đệ yêu dấu của Chúa là hình ảnh biểu trưng cho mọi người. Như thế, trách nhiệm của chúng ta là đón nhận tình yêu Chúa vào trong nhà của chúng ta, vào trong tâm hồn chúng ta, vào trong nơi sâu kín nhất của cuộc đời chúng ta.

Khi có tình yêu trong chúng ta, chúng ta sẽ trở thành những người có khả năng yêu thương. Chúng ta không còn phải sợ hãi nữa. Có tình yêu, có Chúa và có Mẹ trong căn nhà cuộc đời và trong sâu thẳm của tâm hồn chúng ta, thì nguồn sống và nguồn tình yêu đang ở trong chúng ta. Không có gì có thể lấy mất kho tàng vô giá đó.

Qua lời Chúa nói với Mẹ và qua lời Chúa nói với môn đệ yêu dấu của Chúa, chúng ta đụng tới nguồn của tình yêu đang ở trong chiều sâu tâm hồn chúng ta. Nguồn tình yêu của yêu Chúa, yêu Mẹ Maria và yêu anh chị em.

Chúng ta cũng ý thức rằng, nguồn tình yêu đó luôn bị đe doạ và nhấn chìm bởi những thế lực đến từ sự dữ, bởi những lo âu và đau khổ hằng ngày, cũng như bởi những áp lực của cuộc sống.

Nhưng trong khiêm tốn, chúng ta xin Chúa giúp để nguồn tình yêu này trong sâu thẳm tâm hồn của chúng ta nổi lên, lộ rõ lên và sống động trong thường ngày. Hơn nữa, như thánh Têrêsa Avila nói, chúng ta cũng ý thức xin Chúa uy linh ban cho chúng ta tình yêu Chúa trước khi gọi chúng ta ra khỏi đời này! Để rồi khi Chúa gọi ta về, thì thật là hồng phúc khi đứng ở cửa thiên đàng không chỉ có ta lẻ loi, mà bao hương thơm của nguồn tình yêu đang tỏa hương, và chúng ta không cảm thấy lạc lõng, vì tình yêu cho chúng ta nhận ra rằng, đây chính là quê hương đích thật, là xứ sở của Đấng yêu thương đang chờ ta.

Lạy Chúa, chúng con sinh ra trong tình yêu và vì tình yêu. Xin cho nguồn tình yêu sống động hàng ngày trong con. Đó là yêu Chúa, yêu Mẹ Maria và yêu thương anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Yêu Chúa, yêu Mẹ Maria và yêu anh chị em. Đó là “kiềng ba chân” của hồn sống hôm nay.

Bạn suy xét xem, hôm nay bạn nên làm gì để yêu Chúa, bạn nên làm gì để yêu Mẹ Maria và bạn nên sống thế nào để yêu thương anh chị em?

Suy xét xong, bạn sống các điều đó nghe.

Cuối ngày, bạn hãy nhìn lại xem bạn sống thế nào và tâm tình với Chúa và với Mẹ Maria.

Nguồn: Dòng Tên