365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 186

§ Lời về Chúa Giêsu trong Lc 01,42-43.

Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?

 § Lời thánh Xốprôniô.

Mẹ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ; vì nhờ Mẹ mà Chúa Cha đã tuôn đổ phúc lành cho loài người và giải thoát họ khỏi lời chúc dữ xưa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời về Chúa Giêsu hôm nay được trích từ biến cố Mẹ Maria đi thăm bà Êlisabéth. Khi được người em họ đến thăm mình, bà Êlisabéth rất đỗi vui mừng và thốt lên lời rất đẹp dành cho Mẹ Maria: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”. Lời ca ngợi tuyệt vời tô đậm chữ phúc. Chữ phúc đầu tiên dành cho Mẹ Maria và chữ phúc thứ hai dành cho bào thai Mẹ Maria đang cưu mang trong lòng.

Nhưng tại sao Mẹ Maria lại được chúc phúc? Vì lòng tin và sự công chính của Mẹ. Khi Maria tin rằng các lời của Thiên Chúa sẽ được thực hiện, Mẹ trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế; rõ ràng đức tin của Mẹ là điều cốt lõi, để cho những lời ấy được thực hiện. Với phận người tội lỗi của chúng ta, bạn và tôi xin được hòa với bà Êlisabeth cất lời ca ngợi Mẹ với phúc lành Chúa ban, vì nhờ Mẹ mà Chúa Cha đã tuôn đổ phúc lành cho loài người và giải thoát họ khỏi lời chúc dữ xưa, như lời thánh Xốprôniô nói.

Mẹ Maria là mẫu mực cho những ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành, Mẹ là gương mẫu cho mọi tín hữu, Mẹ là Kitô hữu đầu tiên.

Bào thai Mẹ mang trong lòng là Chúa Giêsu được chúc phúc. Đó là điều thật đáng làm và hơn nữa là phận người được Chúa thương yêu, ta cần phải chúc tụng, tôn vinh, tri ân cảm tạm Chúa không nguôi. Thật vậy, như bà Êlisabéth, bạn và tôi không thể mường tượng được cuộc thăm viếng quá tuyệt vời này: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”

Sự ngạc nhiên lớn lao đi đôi với niềm vui khôn siết thuộc về niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn làm những điều bất ngờ dành cho những phận người yếu hèn nhưng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.

Nhìn lại hành trình Đức Tin của mình, bạn và tôi đã được đón nhận phúc lành Chúa ban như thế nào? Chúng ta đã sống thế nào để phúc lành Chúa ban được triển nở?

Lạy Chúa, chúng con tri ân cảm tạ Chúa về biết bao phúc lành Chúa ban trên hành trình Đức Tin. Xin Chúa ban Thần Khí Chúa cho chúng con, để như Mẹ Maria chúng con luôn quảng đại đón nhận và thực thi Lời Chúa dạy bảo trong đời sống thường ngày

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Xốprôniô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn cùng tôi nhìn lại những phúc lành Chúa đã ban cho ta trên hành trình Đức Tin.

Trong thinh lặng và trước Chúa, ta để cho phúc lành đó “sống động lại”. Phúc lành đó đã đưa lại niềm vui và sự ngạc nhiên cho ta như thế nào?

Ta để sự ngạc nhiên và niềm vui đó “bùng lên” lại ngay lúc này!

Phúc lành đó đã ở trong ta và lớn lên trong ta ra sao thời gian qua?

Ta âm thầm nhìn lại và tâm tình với Chúa.

Cuối cùng, ta xin ơn Chúa ban cho bạn và tôi biết sống như Mẹ Maria: Lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy trong đời sống thường ngày.

Nguồn: Dòng Tên