365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 187

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 10,51-52.

Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

§ Lời thánh Phanxicô Salesiô.

Chúa là Ánh Sáng thế gian. Trong Chúa, qua Chúa và cho Chúa chúng ta cần được tỏa sáng.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa hôm nay được trích từ câu chuyện Chúa chữa lành cho anh mù Báctimê. Điều thú vị của câu chuyện là thái độ mạnh mẽ và kiên nhẫn của anh mù cũng là hành khất. Khi biết Chúa đi qua, anh lớn tiếng kêu xin: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Bị người khác cản lối, anh không bỏ cuộc, mà còn kêu xin lớn hơn. Thái độ của anh tỏ lộ lòng khao khát mạnh mẽ. Anh muốn được thấy, anh muốn đón nhận được ánh sáng, và như là một cơ may anh gặp được Chúa Giêsu, là nguồn ánh sáng thế gian, như thánh Phanxicô Salesiô nói. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa giàu lòng xót thương, anh xin được thấy, và Chúa đáp lời thế nào? “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Nhìn thấy niềm tin của anh, Chúa đã mở lời thật đẹp mở ra cho anh một chân trời mới với ân sủng dồi dào: Trong Chúa, qua Chúa và cho Chúa anh mù được tỏa sáng.

Ngày nay trên thế giới số người mù về thể xác có lẽ suy giảm đi đôi chút, nhưng số người mù về đời sống đức tin không hề giảm mà còn có khuynh hướng tăng cao, nhất là trong thế gian văn mình giàu sang, chủ nghĩa tục hóa mỗi ngày làm cho người Công Giáo trở nên mù tối. Mù về Đức Tin, mù về Thiên Chúa, mù về Lời Chúa. Có người sống đạo chỉ theo thói quen và truyền thống, có người đi đạo nhưng không hành đạo, có người có đạo trên giấy tờ, nhưng trong lòng đã theo đường khác. Có cả người mạnh mẽ chối từ Đức Tin, quay lưng lại với Thiên Chúa.

Là người Công Giáo, bạn và tôi thuộc về hạng người nào trong những nhóm người trên? Con cái và người thân của bạn thì sao? Dù bạn ở hạng người nào đi nữa, thì xin bạn giữ mãi lời cầu nguyện của anh mù Báctimê và luôn luôn nguyện cầu với Chúa.

Chúa là nguồn Ánh Sáng sẽ ban tặng Ánh Sáng, khi ta kêu cầu và tìm kiếm như câu chuyện sau đây diễn tả: Thánh Phanxicô Salêsiô có một đức tin mạnh mẽ, nhất là đối với Phép Thánh Thể. Ngài thường rao giảng cho dân vùng Chablais ở Thụy sĩ, lúc đó đang bị ảnh hưởng nặng của ly giáo Calvinô. Mỗi buổi tối, ngài hay đến trước nhà chầu sốt sắng cầu nguyện. Một hôm, đang mê say cầu nguyện thì có tiếng ai đi lại trong nhà thờ. Tưởng là kẻ trộm, ngài lên tiếng hỏi. “Ai đó?” Một bóng người lạ đi tới và nói: “Thưa Đức Giám mục, con là người ngoại đạo. Con nghe Đức Cha giảng nhiều lần về Chúa Giêsu trong Thánh Thể, con không tin. Chiều hôm nay, con lẻn vào nhà thờ rình xem thái độ Đức Cha như thế nào. Con thú thực, đã nhìn thấy đức tin của Đức Cha. Giờ đây con xin Tin”.

Lạy Chúa là nguồn Ánh Sáng, xin nghe lời con cầu nguyện hôm nay, ngày mai và mãi mãi đời con: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Salêsiô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Xin mời bạn cầu nguyện lời nguyện sau trong ba khoảnh khắc của ngày: Sáng, trưa và tối:

“Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt, Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi Con mù lòa, bên vệ đường hành khất. Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.

Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ, Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà. Họ khổ đau, họ kêu gào than thở, Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ.

Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con, Đừng nắm lại giữ khư khư tất cả. Trước cửa nhà có người nghèo đói lả, Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.

Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi,

Để tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy. Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại, Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi”. (Thánh thi Kinh Sách, thứ năm tuần II).

Nguồn: Dòng Tên