HỌC TRƯỜNG GIÊSU
019 -Ngày Thứ Mười Chín
15/12
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 7,26-27.
Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa! Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!
§ Lời thánh Augustinô.
Khi ông Gioan tiên báo về Chúa thì người ta hỏi rằng: Ông là ai? Và ông trả lời: Tôi là tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thuỷ đã là Lời. Ông Gioan là tiếng trong thời gian, còn Đức Kitô ngay từ khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!” Chúa Giêsu đã trích dẫn lời của tiên tri Malakhi (3,1), để mời gọi đám đông chú ý đến Gioan Tẩy Giả, người đã được Chúa thương và đưa vào cuộc đời với sứ mạng thật cao quý: Dọn đường cho Chúa Giêsu đến.
Từ ngày được làm con Chúa qua bí tích Thanh Tẩy, mỗi người chúng ta đều được chia sẻ ba chức vụ cao quý của Chúa Giêsu. Đó là tư tế, tiên tri và vương đế. Là tiên tri chúng ta được Chúa mời gọi cộng tác vào việc rao giảng Tin Mừng. Cụ thể, như Gioan ngày xưa, bạn và tôi cần trở nên tiếng kêu, tiếng nói, tiếng mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn, dọn lại con đường để Chúa Giêsu là Lời Vĩnh Cửu đến. Đó cũng là điều mà thánh Augustinô nói: “Ông Gioan là tiếng trong thời gian, còn Đức Kitô ngay từ khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu”.
Lạy Chúa Giêsu, trong bầu khí của mùa Vọng, mùa chờ đợi Chúa là Lời Vĩnh Cửu đang đến với con, xin Chúa giúp con biết chuẩn bị tâm hồn mình, biết sửa lại con đường để Chúa đến.
Nhưng không chỉ vậy Chúa ơi, xin Chúa giúp con biết trở nên tiếng nói trong thời gian, để cùng kêu mời anh chị em xung quanh con chuẩn bị lại con đường để đón mời Chúa: khúc quanh co phải uốn cho ngay; đường lồi lõm phải san cho phẳng.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn cùng tôi suy xét và sống hai điều:
– Ta cần phải chuẩn bị tâm hồn và con đường của mình như thế nào để đón chờ Lời Vĩnh Cửu là Chúa Giêsu đến? Ta làm ít nhất một điều gì cụ thể nghe.
– Cùng tập trở nên tiếng kêu dọn đường cho Chúa, bằng cách ta cùng chia sẻ, tâm sự với một người nào đó, có thể là người trong gia đình hay bạn bè hoặc đồng nghiệp… và mời gọi người đó chú ý sống tinh thần của mùa Vọng là chuẩn bị tâm hồn dọn đường thật tốt cho Lời Vĩnh Cửu là Chúa Giêsu đến.
Nguồn: Dòng Tên