365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 192

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 12,17

Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Chỉ có một khát vọng trong tâm hồn, đó là hiến dâng tất cả cho Chúa Giêsu.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa hôm nay trích từ “vấn đề nộp thuế cho hoàng đế Xêda”, do nhóm người Pharisêu và nhóm thuộc phe Hêrôđê đặt ra nhắm gài bẫy Chúa Giêsu. Bẫy họ giăng là một câu nói đẹp với câu hỏi đầy hiểm nguy sau đó: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?”

Bạn thấy đấy, lời khen là mật ngọt đang đưa ra để kéo con mồi dính chặt. Mật ngọt chết ruồi là vậy đấy! Hai nhóm người này liên minh lại khen ngợi Chúa Giêsu là thấy dạy sự chân thật, dạy đường lối của Thiên Chúa, nhưng sau đó là bẫy hiểm nghèo với câu hỏi về việc nộp thuế cho hoàng đế Xêda.

Chúa Giêsu trả lời thế nào đây? Nếu Ngài nói không được phép nộp thuế cho Xêda, thì Ngài sẽ bị kết án chống lại đế quốc Roma và rồi sẽ gặp khó khăn. Còn nếu Ngài đồng ý nộp thuế cho Xêda, thì nhóm Pharisêu, những người không chấp nhận sự thống trị của đế quốc Roma, sẽ cô lập và bêu xấu Ngài là thân với đế quốc và thiếu lòng yêu nước.

“Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” Bình tâm cộng với sự cương trực của Đấng khôn ngoan, Chúa đã “lôi ra ánh sáng” dụng ý xấu xa của họ và nhẹ nhàng truyền cho họ đưa Ngài coi một đồng bạc. Rồi Chúa đặt câu hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xêda”.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Lời khôn ngoan của Chúa giúp nhóm người giăng bẫy và tất cả mọi người nghe nhận ra trách nhiệm của mình với xã hội mình đang sống, nhưng quan trọng là không dính bén tới đồng tiền của Xêda. Trên mặt đồng tiền có hình của Xêda, tay hãy trả đồng tiền đó cho Xêda.

Trở về với căn tính và bản chất sâu xa của con người, bạn và tôi mang hình ảnh sống động và sâu xa của Thiên Chúa, vì thế ta thuộc về Thiên Chúa, ta cần ý thức để sống với Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Nói khác đi, như thánh Charles de Foucauld nói, ta cần có một khát vọng trong tâm hồn, đó là hiến dâng tất cả cho Chúa Giêsu, Đấng yêu thương ta và Ngài đến để ta sống và được sống dồi dào.

Lạy Chúa, xin cho con biết mặc lấy sự khôn ngoan của Chúa, biết trả đi những gì thuộc về thế gian, và biết hiến dâng trọn vẹn cho Chúa tất cả.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Trước khi nghỉ đêm, bạn soi gương và thầm tự nhủ với lòng biết ơn Chúa: Thật diễm phúc khi tôi được mang hình ảnh của Thiên Chúa.

Khi thức giấc bạn cũng soi gương và nhủ thầm như vậy.

Cả ngày sống bạn ý thức về tâm tình trên và quan trọng là bạn sống xứng đáng với hồng phúc cao quý Chúa ban, cụ thể bạn hãy sống sao để đẹp lòng Thiên Chúa.

Nguồn: Dòng Tên