365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 193
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 12,26-27
Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, và Thiên Chúa của Giacóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!
§ Lời thánh Catharina thành Siena.
Vì sao Chúa đã dựng nên con người với phẩm giá cao trọng như vậy? Với tình thương vô biên, Ngài đã nhìn ngắm thụ tạo nơi chính mình và say mê nó. Vì thương yêu, Chúa đã tạo ra nó; vì thương yêu, Ngài cho nó khả năng hưởng phúc vĩnh cửu.
§ Học với Chúa Giêsu.
Bác sĩ Takashi Naga trong chiến tranh thế giới thứ hai đã trở thành một nhân vật nổi tiếng nhờ sự tận tâm và tấm lòng hy sinh cao cả phục vụ các nạn nhân bị nhiễm phóng xạ nguyên tử . Ông là người vô thần, nhưng qua một biến cố ông đã tìm thấy niềm tin vào Thiên Chúa. Ông đã viết lại kinh nghiệm này: “Trong kỳ nghỉ Xuân, lúc đó tôi học hết năm thứ hai đại học y khoa, mẹ tôi bị trúng phong. Tôi hối hả chạy đến đầu giường của mẹ tôi khi ấy chỉ còn một chút hơi thở. Mẹ tôi trừng trừng mở mắt nhìn tôi thở hắt ra. Cái nhìn cuối cùng của cặp mắt bà mẹ đã sinh ra, đã giáo dục và đã thương yêu tôi đến cùng. Cặp mắt này nói cho tôi một cách rõ ràng: Sau khi chết, bà vẫn luôn ở bên tôi là Takashi yêu dấu của bà. Tôi nhìn vào trong cặp mắt đó. Tôi, một con người vốn không tin có linh hồn, tự nhiên đã cảm thấy linh hồn mẹ tôi đang có đó; linh hồn mẹ tôi khi chết đã lìa khỏi thân xác nhưng vẫn tồn tại mãi mãi”. Takashi viết thêm: “Từ đó, con người của tôi đã thay đổi hẳn: Dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể khiến tôi tin rằng con người mẹ tôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt… Con mắt tôi lần đầu tiên đã mở ra và nhìn thấy thế giới siêu hình”.
Kinh nghiệm của bác sĩ Takashi giúp ta xác tín hơn lời Chúa Giêsu nói với nhóm người Xađốc không tin vào sự sống lại, bằng cách Chúa trích dẫn lại Lời Thiên Chúa phán với Môsê trong bụi gai cháy mãi không tàn: “Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, và Thiên Chúa của Giacóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống”.
Lời Chúa Giêsu nói chỉ cho chúng ta hình ảnh Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống, trong yêu thương Ngài đã tạo dựng nên ta với phẩm giá cao trọng, như thánh Catarina thành Siena nói. Ngài cũng điều khiển cuộc sống của bạn và tôi, Ngài làm cho bụi gai cháy mãi nhưng không tàn, Ngài ban tặng cho ta có khả năng hưởng phúc vĩnh cửu.
Như thế Lời Chúa Giêsu nói hôm nay mời gọi chúng ta một đàng trân trọng cuộc sống tại thế này, bằng cách trong lòng tri ân sâu xa đối với Thiên Chúa ta sống từng giây phút hiện tại thật tốt lành; đàng khác ta luôn sống với khao khát về với Chúa, về với Đấng Hằng Sống đã tạo dựng nên ta, như thánh Augustinô nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con hướng về Chúa, nên tâm hồn con vẫn còn khắc khoải mãi đến khi nào con được nghỉ yên trong Chúa”.
Lạy Chúa, sự sống là quà tặng tuyệt hảo Chúa ban, chúng con tri ân Chúa và xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc sống như Chúa mong ước. Kế bên đó, xin Chúa cũng giúp chúng con biết tỉnh thức để hướng về đời sống vĩnh cửu ở nơi Chúa, Đấng trong yêu thương đã tạo dựng nên chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Catarina thành Siena xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay gồm hai thái độ sống:
– Sống trọn vẹn giây phút hiện tại, bằng cách bạn và tôi đặt để tình yêu vào trong lời nói, suy nghĩ và hành động.
– Trong ngày sống ít nhất dành 03 khoảng lặng, để ta ý thức hướng về đời sống vĩnh cửu bên Chúa. Ta nhắm mắt lại, thở ra hít vào đều đặn và dâng Chúa tâm tình đơn sơ: “Ôi Chúa thật tốt lành. Trong yêu thương Chúa tạo nên con và Chúa còn cho con khả năng hưởng phúc vĩnh cửu. Con tri ân Chúa muôn đời”.
Nguồn: Dòng Tên