365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 196

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 12,43.

Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

§ Lời thánh Inhã thành Loyola.

“Người phụ nữ goá nghèo là mẫu gương của sự hiến dâng và niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Phần tôi, tôi đã “lao vào lòng Chúa”, tín thác vào Chúa như thế nào? Khi nào tôi đã thực sự tín thác hoàn toàn vào Chúa? Tôi có lòng ao ước về sự tín thác đó không? Hay ít nhất tôi cảm thấy tôi có lòng muốn có được sự ao ước tín thác vào Chúa?”

§ Học với Chúa Giêsu.

Tại khuôn viên đền thờ, Chúa Giêsu đang ngồi dõi mắt quan sát những người đang bỏ tiền của vào thùng dâng cúng. Tiếng đồng tiền kêu thay đổi theo mỗi dáng người. Người giàu có luôn tạo nên tiếng náo động lớn, nhưng kìa một bà góa rất nghèo giơ tay bỏ vào thùng dâng cúng vài cắc lẻ. Tiếng kêu của vài cắc lẻ quá nhỏ không thể thu hút ánh mắt của người khác. Tuy vậy, Chúa Giêsu lại nghe được tiếng kêu êm dịu phát ra từ tấm lòng chân thành của bà góa, Ngài nhìn ra được sự thành tâm của người phụ nữ nghèo nàn hòa quyện vào tấm lòng kính sợ Thiên Chúa của bà. Sự thành tâm chân thành được Chúa làm cho hiển lộ qua lời Chúa nói: “Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”.

Ôi, Chúa đã mở lời khen bà với việc dâng cúng của bà, dù chỉ là một của lễ dâng cúng rất nhỏ bé không đáng kể gì so với các phần dâng cúng của các người khác. Lời khen của Chúa dựa trên điều mà Chúa nói với mọi người, trong đó có bạn và tôi: “Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Như thế, Chúa Giêsu trao cho ta sứ điệp nền tảng: Điều quan trọng trong đời sống thờ phượng Thiên Chúa không phải số lượng của lễ dâng lên, mà là chất lượng của trái tim.

Chất lượng trái tim của bà góa, như tâm tình của thánh Inhã, là sự hiến dâng và niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Bài học hôm nay của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại sự dâng hiến và niềm tín thác. Nhiều lần ta đã đưa của lễ đến nhà thờ để dâng lên Chúa. Ta nhìn lại xem trong của lễ đó ta có đặt để trái tim chân thành cho Chúa chưa? Hay của lễ ta dâng là “thứ thừa thãi” ta lấy từ đống của cải thật to của ta để “bố thí” cho Chúa? Lòng tín thác của ta có mạnh đủ, để dám dâng tất cả những gì ta có cho Chúa không?

Như thánh Inhã mời gọi, ta cũng nên suy tư và tự hỏi bản thân thêm: “Phần tôi, tôi đã ‘lao vào lòng Chúa’, tín thác vào Chúa như thế nào? Khi nào tôi đã thực sự tín thác hoàn toàn vào Chúa? Tôi có ao ước là mình có được lòng tín thác đó hay không? Hay ít nhất tôi cảm thấy tôi có lòng muốn có được sự ao ước tín thác vào Chúa?”.

Hiến dâng và tín thác là hai thái độ của bà góa, của mỗi tâm hồn nghèo khó. Phúc thay cho bạn và tôi, khi chúng ta có được hai thái độ sống này trên hành trình Đức Tin!

Lạy Chúa, đời chúng con luôn có một chuỗi níu kéo của tiền bạc và của cải, khiến tâm hồn chúng con không còn chỗ cho Chúa nữa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn hiến dâng và tín thác như bà góa nghèo, để phúc lành Chúa đến với chúng con, những tâm hồn nghèo khó.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Inhã xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hiến dâng và tín thác là hai thái độ của hồn sống hôm nay.

Mời bạn cùng tôi suy xét, ta nên dâng Chúa lễ nào đây và làm sao ta có thể đặt trái tim chân thành của mình vào của lễ đó?

Khi dâng hiến, ta có tín thác vào Chúa không? Lòng tín thác vào Chúa của ta có mạnh mẽ đủ, để giúp ta “thoát trên” khỏi mọi bảo đảm và bảo hiểm của thế trần hay không? Thật khiêm tốn, ta cùng xin Chúa ban cho ta ơn tín thác tuyệt đối vào Chúa.

Nguồn: Dòng Tên