365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 200

Lời Chúa Giêsu trong Mt 5,18-19.

Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

§ Lời thánh Basiliô Cả

Nếu xa lánh sự dữ vì sợ bị phạt, chúng ta sống như tên nô lệ. Nếu chạy theo phần thưởng chúng ta khác nào kẻ làm thuê. Nếu chúng ta tuân phục vì chính sự thiện và vì yêu mến Đấng ban hành lề luật, chúng ta mới thực sự là con.

§ Học với Chúa Giêsu.

Ngày hôm nay thầy Giêsu dạy chúng ta cách“chu toàn lề luật” trong ngôi trường của Ngài.

Chúng ta tiếp tục lắng nghe Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu. Chúa Giêsu luôn tôn trọng lề luật , công nhận luật cần thiết cho đời sống con người, Ngài tuân giữ các lề luật và còn giúp người khác giữ nữa! Tuy nhiên, Chúa không đồng ý với cách giữ luật hình thức, gò bó, bóp chết sự tự do làm con cái Chúa của người Do Thái thời đó, nhất là của những người biệt phái và luật sĩ. Chúa đến không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật cũ bằng một tinh thần mới, đó là TÌNH YÊU. Ai giữ luật vì tình yêu thì tình yêu sẽ làm cho người ấy trở nên hoàn thiện trong lề luật. Chính tình yêu làm cho lề luật trở nên nhẹ nhàng và êm ái. Tình yêu đó là tình yêu nào?

Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng: vì yêu thương ta, Thiên Chúa ban cho ta những giới luật để ta sống hạnh phúc. Vì yêu Chúa, ta giữ luật để chứng tỏ lòng yêu mến ấy: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,22). Yêu Thiên Chúa và yêu mọi người, đó là tinh thần của Chúa Giêsu đã gieo vào luật cũ để ta hiểu biết, yêu mến và tuân hành lề luật.

Thánh Basiliô Cả cũng là một học trò ngoan của Chúa Giêsu trong việc giữ luật của Ngài. Thánh nhân đã chia xẻ như sau: “Nếu xa lánh sự dữ vì sợ bị phạt, chúng ta sống như tên nô lệ. Nếu chạy theo phần thưởng chúng ta khác nào kẻ làm thuê. Nếu chúng ta tuân phục vì chính sự thiện và vì yêu mến Đấng ban hành lề luật, chúng ta mới thực sự là con”

Vậy, chúng ta muốn làm tên nô lệ, kẻ làm thuê hay làm con Thiên Chúa? Chúng ta muốn làm người nhỏ bé thấp hèn nhất trong Nước Trời hay là con trai và con gái yêu quý của vị Vua trên hết các vua?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho con tất cả sự tự do và lý trí. để phân định và lựa chọn những điều con nên làm để làm đẹp lòng Chúa. Chúa cho con trái tim để cảm nhận tình yêu của Chúa dành cho con và lòng khao khát yêu mến Chúa. Chúa ban cho con lề luật để giúp con an toàn trên đường đi về nhà Cha. Tuy vậy, nhiều khi con chu toàn Lề luật cách máy móc và hời hợt, chưa có sự tự nguyện và yêu mến trong lòng. Vì thế, mọi sự trở nên nặng nề, khó nhọc, và con chưa thể tiến thân trong lề luật của Chúa. Lạy Chúa xin Chúa ban cho con thần khí của Chúa để con kiên trung tuân giữ luật Chúa với tất cả lòng yêu mến. Xin cho con hiểu rằng lề luật là phương tiện giúp con nên hoàn thiện hơn và trở nên con cái tự do của Chúa. Amen

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Basiliô Cả xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn nhìn lại cách giữ lề luật của mình. Mỗi ngày tôi đọc kinh hay tham dự Thánh Lễ vì lòng yêu mến Chúa hay vì sợ phạm tội hoặc thói quen? Tôi làm những công việc tông đồ, bác ái vì yêu mến Chúa và tha nhân hay vì muốn Chúa ban cho tôi những điều tôi đang mong đợi?

Sau đó, bạn ý thức hơn những việc mình làm và hãy làm vì lòng yêu mến hơn là hình thức bên ngoài. Khi làm bạn hãy thầm thĩ nói với Chúa “ lạy Chúa, con yêu mến Chúa”

Nguồn: Dòng Tên