365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 201
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 5,20
Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
§ Lời thánh Anphongsô.
Con hãy chăm chỉ hết sức giúp đỡ linh hồn người ta, bằng lời nói, bằng gương sáng, nhất là bằng lời cầu nguyện.
§ Học với Chúa Giêsu.
Bài học “ăn ở công chính” là đề tài mà thầy Giêsu muốn dậy chúng ta ngày hôm nay trong ngôi trường của Ngài.
Nước Trời là đích đến của cuộc đời mỗi người chúng ta. Nhưng làm thế nào để có được một tấm vé vào Nước Trời? Chúa dạy chúng ta phải “ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì mới được vào Nước Trời”. Các kinh sư là những người thông hiểu lề luật trong đạo Do Thái nhưng họ giải thích lề luật một cách hẹp hòi, chú trọng những hình thức bên ngoài mà quên mất điều cốt lõi, khiến việc giữ luật trở thành gánh nặng. Người Pharisêu là những người giữ luật một cách nghiêm nhặt, có những người giả hình, kiêu hãnh, cho mình là người đạo đức và lên án kẻ khác. Họ không phải là người xấu nhưng họ mới chỉ dừng lại ở việc giữ luật và tự nhận mình là người công chính. Chúa Giêsu đòi hỏi những người theo Ngài phải đi xa hơn, “công chính hơn”. Việc giữ luật phải phát xuất từ lòng yêu mến chứ không phải vì sợ hãi hay lợi ích cá nhân. Sống bác ái, yêu thương từ trái tim và bằng cả tấm lòng chứ không vì giữ luật. Ăn ở công chính không chỉ cho riêng mình nhưng còn vì phần rỗi linh hồn của tha nhân như lời thánh Anphongsô chia xẻ: “Con hãy chăm chỉ hết sức giúp đỡ linh hồn người ta, bằng lời nói, bằng gương sáng, nhất là bằng lời cầu nguyện”.
Lạy Chúa Giêsu, sống không làm hại ai, không lấy của ai, không xích mích với ai cũng đã khó và đòi hỏi sự cố gắng nơi con rồi! Nhưng đối với Chúa như thế là chưa đủ. Con nhận ra rằng không giúp đỡ , không vui với những điều người khác có, không cầu nguyện cho người mình không thích cũng là lỗi đức yêu thương! Chúa dạy con làm muối cho đời mà muối không có vị mặn thì cũng không ích gì. Chúa dạy con làm ánh sáng mà ánh sáng chỉ leo lét soi sáng cho riêng con thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con đi lễ, tham gia cầu nguyện với nhiều nhóm, dạy giáo lý, hát ca đoàn, làm bao việc tông đồ…nhưng không có lòng yêu mến Chúa và tha nhân là cốt lõi, thì con chẳng đáng được một chỗ trong Nước Trời dù là chỗ nhỏ nhất.
Lạy Chúa, con biết rằng mình yếu đuối, mỏng dòn và dễ vấp ngã nhưng với lòng yêu mến Chúa và lòng khát khao nên công chính, Chúa sẽ giúp con nên hoàn thiện hơn và ăn ở công chính hơn từng ngày. Amen
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của sự công chính. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Anphongsô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay mời bạn tập sống công chính hơn trong những công việc nhỏ hằng ngày. Hãy để trái tim và lòng yêu mến Chúa khi cầu nguyện và đọc kinh sáng tối chứ không làm vì thói quen. Nơi sở làm, trường học, nấu nướng, dọn dẹp ở nhà hay bất cứ nơi nào bạn đến hãy làm mọi việc bạn vẫn thường làm nhưng với một tinh thần mới, đó là tình yêu và phục vụ. Điều này có thể diễn tả qua lời nói, nụ cười, ánh mắt và lời cầu nguyện liên lỉ kết hiệp với chúa.
Nguồn: Dòng Tên