365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 203

Lời về Chúa Giêsu trong Lc 2,51

Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

§ Lời thánh Henri Newman.

Mẹ Maria trở thành Mẹ Chúa Kitô không phải trong cách mà phụ nữ Israel đã chờ đợi và hy vọng trong nhiều thế kỷ. Mẹ đã khiêm tốn phó thác mọi sự trong tay Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Mầu nhiệm Nhập Thể bắt đầu từ tiếng Xin Vâng ở Nadarét. Mẹ ghi nhớ và suy gẫm cuộc viếng thăm của sứ thần Gabriel lúc truyền tin. Mẹ chăm chú lắng nghe những điều mà những người chăn chiên kể lại cho Mẹ. Mẹ ghi nhớ và ngẫm suy những gì mà trẻ Giêsu nói khi Mẹ và thánh Giuse tìm thấy Ngài đang ở giữa các thầy dạy trong đền thờ và tất cà mọi biến cố buồn vui trong cuộc sống bên Giêsu. Mẹ ghi nhớ những lời của Con Một trên Thập Giá.

Mẹ đã khắc ghi và không ngừng suy gẫm… để rồi nhờ “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại”, Mẹ có thể tìm thấy bí quyết và lối đường đưa tới chỗ hiểu biết thâm sâu về Giêsu con Mẹ, có thể thấu hiểu sứ mạng của Đức Kitô đồng thời tích cực cộng tác trong sứ mạng ấy vượt qua muôn vàn gian nan thử thách.

Việc “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”, là dấu hiệu của một đức tin trưởng thành, chín chắn, của một đức tin sinh hoa trái.

Mẹ đã khiêm tốn phó thác mọi sự trong tay Chúa. Mẹ mời gọi bạn và tôi dừng lại, học nơi Mẹ thái độ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Hãy ghi nhớ, gìn giữ tất cả những gì ta đã thấy và nghe, những điều tốt đẹp và những điều khó chấp nhận, không chọn lựa, nhưng ghi nhớ, đón nhận thực tế như nó là; trong cầu nguyện, suy ngẫm. Như thế bạn và tôi sẽ thấy được ý nghĩa và giá trị của đời mình. Nhờ ghi nhớ và suy niệm như Mẹ, giúp bạn và tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, nơi những người xung quanh mình.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Henri Newman. xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Cùng với Mẹ Maria, mẫu gương của sự thinh lặng, ghi nhớ và suy ngẫm trong lòng, mời bạn ngày hôm nay hãy dành thời gian sống thân mật với Chúa Ki-tô, 15 phút trong ngày, đặc biệt qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa, để có thể cảm nhận cách sâu sắc về Ngài, hầu ‘có cái’ để mà loan báo cho những người xung quanh chúng ta.

Nguồn: Dòng Tên