365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 206
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 5,46-47
Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
§ Lời thánh Gioan Kim Khẩu.
Không có dấu nào tốt chứng tỏ ta có lòng kính mến Chúa Giêsu, bằng nhiệt thành thương yêu anh em ta.
§ Học với Chúa Giêsu.
Theo bạn, kẻ thù của bạn là ai? Đó là kẻ ghét bạn, kẻ nguyền rủa và vu khống bạn, kẻ hay làm phiền và lợi dụng bạn, kẻ xúc phạn đến danh dự và quyền lợi của bạn, là những người tự nhiên bạn không ưa hay không ưa bạn… Đức Giêsu không đòi bạn và tôi yêu kẻ thù như yêu người thân, nhưng Người mời gọi chúng ta yêu bằng hành động : yêu là làm ơn, là chúc lành, là cầu nguyện cho họ… Cần can đảm biết bao khi chào hỏi, bắt tay, trò chuyện với người làm mình vô cùng đau khổ, đó là một nỗ lực thắng vượt tình cảm tự nhiên.
Khi bạn làm điều tốt cho kẻ thù, bạn sẽ được giải phóng khỏi sự thù hằn, sự ăn miếng trả miếng, để nhờ đó chính kẻ thù của bạn cũng sẽ được biến đổi, được giải phóng khỏi các tôi ích kỷ của họ. Khi yêu kẻ thù bằng những hành động tử tế, bạn sẽ không còn coi người đó là kẻ thù của bạn, dần dần tình cảm của bạn dành cho họ cũng sẽ biến đổi.
Đức Giê su mời bạn và tôi vượt qua khuynh hướng tự nhiên là chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình, chỉ chào hỏi anh em mình, Người mời bạn và tôi bước lên cao hơn cái tự nhiên, đó là yêu kẻ thù ghét mình, chào hỏi những kẻ chẳng bao giờ chào hỏi mình, cầu nguyện cho kẻ làm khổ mình; nhờ đó chúng ta được giải thoát khỏi sức nặng trì trệ của cái tôi nhỏ mọn, tự ái và kiêu căng, để bắt đầu đi vào trong nơi sâu nhất của trái tim Thiên Chúa và để cho trái tim mình mở ra đón nhận lòng nhân hậu của Người và làm lan tỏa tình yêu ấy. Như lời thánh Gioan Kim Khẩu hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng “Không có dấu nào tốt chứng tỏ ta có lòng kính mến Chúa Giêsu, bằng nhiệt thành thương yêu anh em ta.”
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày đón nhận người khác là điều vượt quá sức của con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày con không thể nào kính trọng người khác được vì ý kiến, màu da, cách nhìn của người ấy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày việc yêu mến người khác làm cho tim con đau nhói vì những giới hạn của bản thân con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày để lắng nghe một ai đó thật sự rất nhàm chán vì sự thiếu kiên nhẫn của con. Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, trong những ngày khó khăn ấy, xin nhắc con ý thức rằng tất cả chúng con đều là con cái Chúa và được Chúa yêu thương. Ước gì con đừng bao giờ quên rằng điều gì con làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Kim Khẩu xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Tình yêu được bắt đầu trước hết trong gia đình, cộng đoàn. Tôi dành thời gian để chăm sóc người thân, nói lời yêu thương, hiền dịu với người lân cận. Mời bạn tập sống yêu thương và phục vụ mọi người như chính Chúa đã làm gương cho chúng ta. Để chứng tỏ niềm tin của mình vào Đức Giêsu Phục Sinh.
Nguồn: Dòng Tên