365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 207
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 6,4.
Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
§ Lời thánh Luy Gondaga gửi cho thân mẫu.
Thưa mẹ khả kính, con thú thật với mẹ là khi suy nghĩ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, bao la như biển cả không đáy không bờ, tâm trí con bàng hoàng, hầu như lạc lỏng, không sao hiểu nổi. Quả thật, dù con chẳng vất vả bao nhiêu trong một thời gian vắn vỏi, thế mà Chúa gọi con đến hưởng hạnh phúc vô biên, hạnh phúc mà con không mấy thiết tha tìm kiếm, và Người hứa ban thưởng cho con vì những giọt nước mắt ít ỏi con đã đổ ra.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Kín đáo” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong ngôi trường Giêsu.
Mở đầu chương 6 của Tin Mừng Matthêu, tiếp tục bài giảng trên núi Chúa Giêsu dạy các môn đệ thực hành các việc đạo đức như bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Đối với Chúa chúng ta bố thí bao nhiêu tiền, cầu nguyện bao lâu, ăn chay thế nào không quan trọng nhưng thái độ và tâm tình của chúng ta khi thi hành những việc đó mới quan trọng. Chúa lên án những kẻ giả hình vì họ thích làm những việc đạo đức một cách phô trương, khua chiên đánh trống để được người khác biết đến, để đánh bóng tên tuổi, nhận được những lời vinh danh và dành được chỗ đứng cao trọng trong xã hội. Tất cả những gì họ làm chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng thực chất bên trong tâm hồn thì không có gì cả. Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài thực hành những việc đạo đức một cách kín đáo, thầm lặng vì “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”
Tại sao Chúa dạy chúng ta phải kín đáo? Vì Chúa biết chúng ta yếu đuối và dễ sa ngã trước những cám dỗ thế nào. Lòng kiêu ngạo và cái tôi của chúng ta rất lớn nên nếu không cẩn thận và kín đáo thì nó sẽ bành trướng và che khuất tâm trí của chúng ta, khiến lòng chúng ta không còn hướng về Chúa là cội rễ của mọi sự. Danh vọng, địa vị, lời khen..tất cả rồi sẽ qua đi! Chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực mới tồn tại mãi mãi.
Chúng ta hãy nghĩ xem, Thiên Chúa của chúng ta hiện diện và hành động một kín đáo biết bao trong công trình tạo dựng, trong lịch sử Cứu Độ, trong thế giới, trong chính cuộc đời chúng ta và nhất là Ngài ẩn mình nơi hình bánh đơn sơn nhỏ bé trong Bí Tích Thánh Thể . Ngài vẫn âm thầm làm biết bao điều kỳ diệu dù chúng ta chẳng xứng đáng. Thánh Luy Gondaga đã cảm nghiệm sâu sắc điều này và đã tâm sự với mẹ của mình về “ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, bao la như biển cả không đáy không bờ” Chúa đã ban thưởng cho thánh nhân “hạnh phúc vô biên” dù ông chẳng tìm kiếm và những việc ông làm vì Ngài thật ít ỏi. Lạy Chúa của con, Ngài là Đấng Kín Đáo và Ngài mời gọi chúng con nên giống Ngài, những con người kín đáo. Trong thế giới kín đáo đó, chỉ có Chúa và con, Ngài thấu suốt mọi sự, Ngài ghi nhận tất cả và Ngài đong lại cho con chén tràn đầy chan chứa, hơn những gì con xứng đáng được lãnh nhận.
Vì thế, xin cho con biết làm tất cả mọi chuyện với chỉ duy một mục đích là để vinh danh Chúa hơn mà thôi. Amen.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng kín đáo và là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Luy Gonda xin cầu cho chúng con.
Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn tập sống kín đáo như Chúa dậy. Bạn hãy tập đóng cửa tâm hồn mình lại trước những ồn ào, cám dỗ của thế gian để dành những giây phút ở bên Chúa. Hãy suy nghĩ xem, những công việc bác ái, tông đồ bạn đang làm là vì ai? Vì Chúa, vì tha nhân hay vì chính mình?” Nếu tất cả những gì tôi làm là vì Chúa và để vinh danh Chúa… tôi có cần ai biết đến không? Tôi có cần những lời khen thưởng hay công nhận từ người khác không? Trong thầm lặng hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa để cảm nhận ánh nhìn kín đáo Chúa đang dành cho bạn và hãy thưa cùng Ngài “ Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Tất cả những gì con làm là để vinh danh Chúa hơn”
Nguồn: Dòng Tên