365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 209
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 6,21.
Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.
Hãy sống như thể trên đời chỉ có Thiên Chúa và bạn, để lòng bạn không thể bị điều gì của con người cầm giữ.
§ Học với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay thầy Giêsu dậy cho chúng ta biết “kho tàng đích thực” của chúng ta ở đâu.
Trong xã hội tiêu thụ ngày nay, con người ta mua bán, tích trữ cho mình đủ mọi thứ của cải thế gian, nhiều và nhiều hơn nữa, nhiều đến độ không còn biết mình có cần không và mình sở hữu những gì. Đây là đoạn Tin Mừng tiếp tục bài Giảng trên núi của Chúa Giêsu. Ngài dậy các môn đệ của mình phải có thái độ thế nào với những của cải trần gian chóng qua. Và đâu mới là kho tàng đích thực của người Kitô Hữu. “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”.
Kho tàng là cái giá trị nhất, là bảo đảm cho ta hôm nay và tương lai. Cõi lòng là nơi thâm sâu nhất, là nơi cất giữ những giá trị, những gì qúy trọng nhất mà không có gì có thể xâm chiếm được. Chúng ta đang cất giữ điều gì trong cõi lòng mình? Kho tàng của chúng là gì vậy bạn ơi!
Cuộc sống này rồi sẽ qua đi, khi nhắm mắt xuôi tay ta mang theo được những gì? Tất cả mọi của cải trần gian đều là phù vân…là môn đệ Chúa Giêsu chúng ta hãy nghe lời Ngài và bắt chước Ngài. Chúa Cha chính là chân lý, là sự hoàn thiện đích thực, là kho tàng cất giữ trong cõi lòng của con cái Ngài. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu là để thi hành Thánh ý Chúa Cha. Ngài hoàn toàn tin tưởng, phó thác và cậy trông vào tình yêu của Cha. Thật vậy, Thánh Gioan Thánh Giá đã sống cuộc đời của một Kitô hữu đích thực và thánh nhân đã khuyên chúng ta “Hãy sống như thể trên đời chỉ có Thiên Chúa và bạn, để lòng bạn không thể bị điều gì của con người cầm giữ.”
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên mọi thứ trên trần gian cho con người hưởng dùng. Nhưng Chúa muốn con sẽ làm chủ chúng chứ không phải để chúng chiếm hữu con. Xin cho con biết xử dụng những gì Chúa ban một cách chính đáng, làm phương tiện để con được gần gũi Chúa hơn và thực thi lòng yêu mến anh em mình. Từ bỏ của cải vật chất là điều kiện để theo Chúa, để có thể chọn Chúa là kho tàng duy nhất và đích thực của đời con. Xin cho con mỗi ngày học từ bỏ bằng cách tập cho đi, chia xẻ những gì mình có cho những người nghèo khó, thiếu thốn. Để lòng con mỗi ngày ít dính bén với của cải thế gian hơn một chút và kết hiệp mật thiết với Chúa hơn một chút. Amen.
Lạy Chúa Giêsu là kho tàng đích thực của đời con và Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Gioan Thánh Giá xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn dừng lại và bước vào cõi thâm sâu của lòng mình để nhận ra những điều bạn đang cất giữ nơi đó. Hãy nhận ra những gì bạn cần loại bỏ, những gì không quan trọng, những gì không thuộc về Chúa. Hãy xin Chúa ban cho bạn sức mạnh, sự dứt khoát, tự do dứt bỏ những điều còn dính bén để chọn lựa Chúa vì Ngài chính là kho tàng đích thực, là bảo đảm cho bạn hôm nay và tương lai, bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên