365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

021 -Ngày Thứ Hai Mươi Mốt

17/12

§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 1,20-21.

Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.

§ Lời thánh Bernadino thành Siena.

Chúa Cha hằng hữu đã chọn thánh Giuse để thánh nhân trung thành dưỡng nuôi và gìn giữ Đức Giêsu Con Thiên Chúa và Đức Maria hiền thê của thánh nhân. Đây là hai kho tàng quý giá nhất của người. Thánh nhân đã chu toàn nhiệm vụ ấy một cách rất trung thành. Vì thế, Chúa đã nói với thánh nhân: Hỡi người tôi tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào hưởng niềm vui của chủ.

§ Học với Chúa Giêsu.

Thiên thần của Chúa đến với Giuse và trao ban cho ngài một sứ mạng cao quý, nhưng rất lạ lùng và cũng đầy thử thách. Cao quý vì thánh nhân được phép đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế; lạ lùng vì bào thai nơi cung lòng của Mẹ Maria là công trình của Chúa Thánh Thần, và thử thách là khó chấp nhận điều vượt ra khỏi trí hiểu của con người, rồi còn thử thách trong sứ mạng bảo vệ Mẹ Maria với bào thai trong lòng, thử thách của giây phút bị chối từ không ai đón nhận thánh nhân và Mẹ, thử thách khi Mẹ Maria phải sinh con trong chuồng bò lừa dưới trời đông lạnh lẽo, thử thách hơn hết là thánh nhân phải đưa Mẹ Maria và Hài Nhi chạy trốn qua Aicập rồi từ Aicập về lại quê hương.

Đúng theo lời thánh Bernadino thành Siena nói, Thiên Chúa đã chọn đúng người công chính, trung thành, tài giỏi và tốt lành, để ngài chăm sóc hai kho tàng quý giá nhất.

Hài Nhi Giêsu được sinh vào cuộc đời trong bối cảnh của nghèo hèn, chối từ, bắt bớ và đe dọa bị giết chết, nhưng nhờ vào bàn tay của thánh Giuse và Mẹ Maria, Hài Nhi đã được bảo vệ thật an toàn, và thánh nhân còn được phép đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Thật vậy, có thể nói rằng: Thánh cả Giuse và Mẹ Maria chính là núi đá cho Hài Nhi Giêsu trú ẩn.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, con học được gì qua người cha nuôi của Chúa là thánh Giuse? Nhiều điều lắm! Tuy nhiên, hôm nay con xin được học tinh thần trung thành của thánh cả Giuse. Sự trung thành của ngài làm vui lòng Thiên Chúa ở trời cao, vì thánh nhân đã dành trọn vẹn tâm hồn và thân xác cho “Kho tàng quý giá nhất” là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ muôn người. Xin cho con luôn biết trung thành với Chúa, trung thành với vợ, với chồng và với cha mẹ, trung thành với bề trên, trung thành với bạn bè, với thầy cô, trung thành với bổn phận hàng ngày, trung thành với những gì chúng con khấn hứa.

Sự trung thành làm nên giá trị đời người và đưa lại niềm vui và bình an cho cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Bernadino thành Siena, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giê-su.

Trung thành. Đó là hồn sống hôm nay.

Mời bạn cùng tôi suy nghĩ xem: tôi đang cần phải trung thành điều gì, trung thành với ai và tôi đã và đang trung thành như thế nào?

Ngoài ra, cũng nên nhìn lại: tôi đã và đang bất trung với ai và với điều gì? Tôi nên làm gì để thoát khỏi sự bất trung đó và trở về sống trung thành như thánh cả Giuse? Không chỉ suy xét nhìn lại, mà ta nên rút ra một điều gì cụ thể và làm nghe.

Nguồn: Dòng Tên