365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 211
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 10,28.
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.
§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, mọi sự cứ đảo lộn hết cũng chẳng sao, miễn là chúng con bám lấy Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Nỗi sợ” là bài học ngày hôm nay chúng ta được học trong ngôi trường Giêsu.
Cuộc sống con người ai cũng có những nỗi sợ. Có những nỗi sợ đến từ bên ngoài, cũng có những nỗi sợ xuất phát từ bên trong tâm hồn. Nỗi sợ khiến người ta buồn phiền, lo lắng, bất an…vì thân phận thụ tạo, mỏng manh và yếu đuối, vì cuộc sống con người trên trần gian chỉ là tạm bợ. Chúa Giêsu thấu hiểu điều đó vì Ngài đã chia xẻ phận người với chúng ta. Nhưng Ngài muốn các môn đệ của Ngài nhìn lên cao, vượt thắng những nỗi sợ hãi bình thường của con người. Chúa Giêsu đã vượt thắng nỗi sợ trước cuộc khổ nạn trong vườn cây dầu để hoàn toàn tự do chọn lựa vâng phục Thánh Ý Chúa Cha. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và cái chết , đã phục sinh và ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Bước theo Chúa, chúng ta được mời gọi chiến thắng những nỗi sợ tạm thời, những đau đớn , thử thách, ngay cả cái chết… vì tất cả rồi sẽ qua đi. Trong ngày sau hết, chúng ta dẽ được diện kiến với Chúa “ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”. Chúa Giêsu dậy chúng ta nếu có phải sợ thì hãy sợ và lo lắng cho linh hồn của mình, sợ chúng ta sẽ phải tính sổ với Chúa thế nào nơi toà phán xét trong ngày cách chung. Hãy biết kính sợ Thiên Chúa vì Ngài là khởi đầu và là kết thúc của vạn vật. Chúa Giêsu đã đi bước trước, chuẩn bị cho chúng ta, chúng ta chỉ việc bước theo Ngài, làm giống Ngài vì Ngài chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Thánh Gioan Thánh Giá đã học vượt thắng những nỗi sợ trong cuộc đời của mình bằng cách bám chặt vào Chúa, có Chúa thì chẳng còn thử thách nào ở đời này đáng sợ nữa . Thật vậy, “Lạy Chúa là Thiên Chúa con, mọi sự cứ đảo lộn hết cũng chẳng sao, miễn là chúng con bám lấy Chúa”
Lạy Chúa Giêsu mến yêu của con, Chúa hiểu rằng thật không dễ cho con để loại bỏ những nỗi sợ hãi trong cuộc sống này. Sợ bệnh, sợ nghèo, sợ không thành công, sợ thử thách, sợ đau khổ, sợ cô đơn, sợ người khác không biết đến mình….biết bao nỗi sợ vây quanh con nếu con không vượt qua bằng cách bám chặt vào Chúa thì các nỗi sợ sẽ nhấn chìm đời con. Xin Chúa cho con can đảm đối diện với những nỗi sợ của mình dù có lúc nó có thể làm cho con đau đớn. Xin cho con hiểu được giá trị của những đau đớn để nhờ đó Chúa uốn nắn và dạy dỗ con trưởng thành hơn trong Đức tin, cậy, mến. Amen
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Thánh Giá xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay mời bạn dành thời gian nhìn nhận những nỗi sợ đang đeo bám cuộc đời mình. Có nỗi sợ nào khiến bạn không thể sống như một người môn đệ của Chúa Giêsu? Xin chúa giúp bạn can đảm vượt qua nỗi sợ đó. Hãy dành ra 3 khoảnh khắc trong ngày, sáng, trưa, chiều và tối để cầu nguyện với chúa lời cầu nguyện: “Lạy Chúa là Thiên Chúa con, mọi sự cứ đảo lộn hết cũng chẳng sao, miễn là chúng con bám lấy Chúa.”
Nguồn: Dòng Tên