365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 213
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 7,12.
Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
§ Lời thánh Augustinô.
Bạn sẽ làm nhẹ gánh nặng của mình, khi bạn làm nhẹ gánh nặng của người kia.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống ngày hôm nay được gọi là “khuôn vàng thước ngọc”. Nó rất đẹp khi ta đọc lên và nó vang lên như một khẩu hiệu. Mời bạn và tôi cùng đọc lại và lắng nghe lần nữa: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”.
Mỗi người bên cạnh bạn gặp trong ngày, bạn hãy yêu thương họ như vậy. Hãy tưởng tượng mình ở vào hoàn cảnh của người đó và hãy đối xử với họ như chính mình được đối xử khi ở địa vị của họ. Và bạn thực hiện như vậy đối với tất cả mọi người không phân biệt người dễ thương với người đáng ghét, người già với người trẻ, bạn với thù, người đồng hương với người xa lạ, người đẹp với người xấu, người bạn ưa thích với người bạn không ưa, người hiền lành với người khó chịu, người vui vẻ với người cáu gắt … Đức Giêsu mời bạn và tôi thực hiện cách sống “khuôn vàng thước ngọc” này với tất cả mọi người.
Nghe thì thật đơn giản, nhưng để thực hành trong đời sống thì thật đòi hỏi! Nhưng can đảm lên! Bạn và tôi hãy thử và cùng đào luyện mình.
Một ngày sống như vậy thật quý giá biết bao! Niềm vui tràn ngập tâm hồn, sức mạnh của tình yêu sẽ bao phủ bạn và tôi! Đôi khi có thể chúng ta sẽ chậm lại, sẽ bị cám dỗ nản lòng, bỏ cuộc, muốn quay lại lối sống cũ,… Nhưng đừng làm như vậy! Can đảm lên! Thiên Chúa sẽ ban ơn cho bạn và tôi, Người luôn ở cùng chúng ta. Đừng nản lòng, mà hãy kiên trì, vì khi kiên trì chúng ta sẽ dần dần thấy thế giới quanh ta biến đổi, như lời thánh Augustinô nhắn nhủ : “Bạn sẽ làm nhẹ gánh nặng của mình, khi bạn làm nhẹ gánh nặng của người kia.“
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô. Xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn ngày hôm nay luôn nhớ đến sự diện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong tâm hồn mình, nhờ đó ta sẽ sống tốt hơn, ý thức hơn những việc mình làm, những suy nghĩ và sống vui tươi thánh thiện hơn.
Nguồn: Dòng Tên