365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 214

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 10,13-14.

Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.

§ Lời thánh Catharina thành Siena.

Ôi, lòng thương xót vô biên, Chúa che đậy lỗi lầm nơi các tạo vật của Ngài! Con không ngạc nhiên nữa, khi Chúa nói với những kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi và trở về với Ngài, rằng: “Cha, Cha sẽ không còn nhớ đến các tội chúng con đã xúc phạm đến Cha nữa.”

§ Học với Chúa Giêsu.

“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa!” (Lc 10, 13a). Bàn về chữ “khốn” chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng nhớ đến giai đoạn đất nước Việt Nam thiếu lương thực vào những năm sau 1975 ở Việt Nam. Lúc đó nhiều người đã khốn khổ về vật chất. Ăn bữa trước thiếu bữa sau. Có khi không có gạo để mà ăn. Cho nên phải độn thêm các loại khoai như khoai mì, khoai lang.

Còn ngày nay chúng ta có thể không khốn khổ về vật chất, nhưng có thể khốn khổ vì con cái, vợ chồng, khốn khổ với những người làm trong sở. Đặc biệt có những con người “thượng đội hạ đạp” luôn tìm cách gây khốn khổ cho người khác. Có người thì khốn khổ vì sức khỏe. Bệnh tình đến với mình giống như là hình với bóng, nó cứ theo mình mãi cho dù mình có chữa trị mãi cũng không khỏi.

Nhưng tất cả những nỗi khốn khổ ở trên vẫn chưa bằng nỗi khốn khổ mà những người ở hai thành phố Khoradin và Bếtxaiđa phải hứng chịu trong ngày sau hết mà Chúa Giêsu đã đề cập trong bài Phúc Âm hôm nay. Sự khốn khổ này là hậu quả của sự chọn lựa của họ. Chọn lựa không tin vào Chúa Giêsu, chọn lựa bỏ qua những lời kêu gọi ăn năn thống hối. Chọn lựa từ chối Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Lòng Thương Xót mà ngay cả những con người đã từng chống lại Thiên Chúa ở thành Tia và Xôđôn khi nghe đến vẫn lay chuyển được trái tim chai đá và sẵn sàng “mặc áo vải thô, rắc tro trên đầu tỏ lòng ăn năn sám hối” (Lc 10, 13b).

Lòng Thương Xót được Thánh Catherine thành Siena diễn tả như sau: “Ôi, lòng thương xót vô biên, Chúa che đậy lỗi lầm nơi các tạo vật của Ngài! Con không ngạc nhiên nữa, khi Chúa nói với những kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi và trở về với Ngài, rằng: “Cha, Cha sẽ không còn nhớ đến các tội chúng con đã xúc phạm đến Cha nữa.”

Hôm nay Lòng Thương Xót của Chúa cũng đến với bạn và tôi trong lời mời gọi làm những chọn lựa cho đời sống tâm linh của mình. Chọn tin hay không tin, chọn chấp nhận hay khước từ Lòng Thương Xót của Chúa. Chọn dành giờ cầu nguyện mỗi ngày hay dùng thời gian đó để lướt mạng xã hội hoặc làm những việc vô bổ.

Lạy Chúa, Ngài cho chúng con có tự do, xin giúp chúng làm những chọn lựa cho cuộc đời của để đến ngày phán xét chúng con cũng được xử khoan hồng hơn hai thành Khoradin và Bếtxaiđa.

Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy chúng con.

Lạy thánh Catherine thành Siena cầu cho chúng con.

§ Hồn sống trong ngày

Hôm nay mời bạn cùng tôi xét mình ăn năn thống hối với những lần mà mình đã sai phạm. Cầu xin Lòng Thương Xót Chúa tha thứ và nếu có thể đi xưng tội trong một ngày rất gần.

Nguồn: Dòng Tên