365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 217
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 8,13.
“Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!”
§ Lời thánh Augustinô.
Cao cả thay tấm lòng nhân hậu của Chúa; Người dành cho những kẻ kính sợ
Người, và cho ai tìm đến Người nương náu.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” Người được đón nhận lời này của Chúa Giêsu là viên sĩ quan đại đội trưởng Rôma. Ông là một người ngoại, nhưng ông đã bộc lộ nhiều tâm tình thật đẹp và đánh động được tấm lòng nhân hậu của Chúa. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu mời gọi bạn và tôi học những điều gì cho đời sống Đức Tin và tâm linh?
Trước hết, viên đại đội trưởng đến cầu xin Chúa không cho bản thân, mà cho một người đầy tớ của ông: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Như vậy, Chúa mời gọi ta biết sống bác ái chú tâm đến người khác, biết chạy đến với Chúa để cầu nguyện cho họ. Có như thế, ta không chỉ loanh quanh luẩn quẩn với cái tôi của mình, mà biết sống cho anh chị em.
Trước tấm lòng tốt của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu đáp lời: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng phản ứng thế nào? Với niềm tin mạnh mẽ và tâm tình khiêm tốn thẳm sâu ông đáp lời Chúa: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, rất vui mừng và ngạc nhiên, khi nghe lời này của ông và nhận ra niềm tin mạnh mẽ của ông. Hôm nay, Chúa cũng mong mỏi nơi bạn và tôi mặc lấy tinh thần khiêm tốn hòa trong Đức Tin mạnh mẽ của chúng ta vào Chúa và Lời Chúa.
Tóm lại, bài học hôm nay thật đẹp! Cái đẹp của tâm hồn biết sống cho người khác, cái đẹp của lòng khiêm tốn trước Chúa, cái đẹp của niềm tin vững mạnh vào Chúa và Lời của Chúa. Ba cái đẹp này sẽ được Chúa đáp lời với lòng nhân hậu vô biên, lòng nhân hậu Chúa dành cho những kẻ kính sợ Người, và cho những ai tìm đến Người nương náu, như lời thánh Augustinô nói.
Lạy Chúa, Đức Tin là một trường học. Chúng con học nơi Chúa, Đấng là Chân Thiện Mỹ. Hôm nay xin Chúa giúp chúng con học biết và mặc lấy nét đẹp biết sống cho người khác, nét đẹp khiêm tốn và tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi nhớ đến một người đau yếu thể lý hay khủng hoảng tinh thần. Như viên đại đội trưởng, ta cùng chạy đến với Chúa khẩn khoản cầu xin Chúa cho người chúng ta quan tâm nghe.
Khi dâng lời cầu nguyện xin Chúa cho người đau yếu, đừng quên đặt vào đó lòng khiêm tốn và niềm tin mạnh mẽ vào Chúa và vào Lời của Chúa.
Nguồn: Dòng Tên