365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 219

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 20,29.

Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!

§ Lời thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng.

Phúc thay những người không thấy mà tin. Chắc chắn lời này đặc biệt nhắm đến chúng ta ; vì chúng ta không thấy Chúa bằng giác quan, nhưng lại gắn bó với Người bằng tâm trí. Câu ấy nhắm đến chúng ta, nhưng với điều kiện là chúng ta phải thể hiện đức tin bằng hành động. Vì ai thực hành điều mình tin mới là người tin thật sự.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” Lời này Chúa Giêsu nói với thánh Tôma tông đồ, vì ông đã không tin Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra cho các bạn của ông. Hơn nữa, ông đòi thấy vết thương của Chúa, thì ông mới tin.

Chúa Giêsu đã biết Tôma cứng lòng nên Ngài đã chiều lòng. Chúa cho ông thấy vết thương thân xác mà Chúa đã phải mang, vết thương của thập giá mà Chúa không chối từ. Thật vậy, Đấng Phục Sinh đã sống trọn vẹn thân phận của đời nhân thế, đã đón nhận và trải nghiệm biết bao điều ngang trái, và cuối cùng là thập giá. Khi Chúa sống lại, những “trang sử nhân thế” đó vẫn hiện diện nơi Ngài. Nói khác đi, Đấng Phục Sinh không đơn giản vất bỏ đàng sau thập giá cuộc đời, cũng như vết thương thân xác Ngài đã mang.

Sau khi Chúa cho Tôma coi vết thương, thì Chúa nói với ông: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin!” Một lời dạy bảo rõ ràng về niềm tin cho Tôma và cho tất cả các tín hữu của mọi thời đại.

Trước thái độ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của Chúa Giêsu, Tôma đã thưa Chúa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Ôi một lời tuyên xưng rất đẹp của Tôma! Lời tuyên xưng đưa Tôma vượt trên mảnh đất nghi ngờ đến đạt tới chân trời Đức Tin.

Nối tiếp vời lời tuyên xưng của Tôma, Chúa Giêsu đã nói lời bất hủ: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” Ngoài thánh Tôma tông đồ là người được Chúa nói trực tiếp, “chắc chắn lời này đặc biệt nhắm đến chúng ta; vì chúng ta không thấy Chúa bằng giác quan, nhưng lại gắn bó với Người bằng tâm trí”, như thánh Ghêgôriô Cả nói.

Tuy nhiên, phúc lành của Chúa dành cho ta chỉ thật sự “nở hoa kết trái”, khi bạn và tôi không “cất đức tin” vào ngăn tủ tri thức hay trong góc tủ tối tăm của ươn lười, mà ta thể hiện và sống đức tin trong đời thường, qua lời nói và hành động. Khi đó, như lời thánh Ghêgôriô Cả nói, bạn và tôi mới là người tin thật sự.

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vào Chúa, nhưng xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con, đặc biệt khi chúng con rơi vào tình trạng nghi ngờ với trái tim cứng cỏi. Cũng xin Chúa giúp chúng con biết sống động đức tin trong từnh khoảnh khắc đời thường.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Ghêgôriô Cả xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Thể hiện và sống Đức Tin trong ngày hôm nay nhiều bao nhiêu có thể bạn nghe! Đó là hồn sống của chúng ta.

Nhưng sống Đức Tin như thế nào? Có nhiều phương cách và cơ hội lắm. Có thể là đôi tai chú tâm lắng nghe người bên cạnh, là lời nói ủi an ai buồn đau, là hành vi nâng đỡ người yếu thế, là lời cầu nguyện cho người đang cần đến ơn Chúa, là tín thác vào Chúa điều ta đang lo lắng…

Xin Chúa hướng dẫn bạn và tôi, để ta trở nên người tín hữu thật sự.

Nguồn: Dòng Tên