365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

022 -Ngày Thứ Hai Mươi Hai

18/12

§ Lời về Chúa Giêsu trong Mt 1,23.

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

§ Lời thánh Margaret Mary Alacoque.

Tôi không cần gì ngoài một mình Thiên Chúa, và được tan biến trong cõi lòng của Người.

§ Học với Chúa Giêsu.

Làm người ai ai cũng có lòng khao khát. Khao khát nhiều thứ lắm, nhưng tựu trung tất cả mọi khao khát đều hướng người ta về cùng một mối. Đó là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nào là hạnh phúc đích thật và vĩnh cửu?

Thiên thần truyền tin cho thánh Giuse về việc Mẹ Maria, cô trinh nữ sẽ thụ thai và Hài Nhi sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Nhưng “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” có nghĩa là gì vậy? Thiên Chúa ở cùng là ta được Chúa đến không chỉ viếng thăm, mà Chúa chia sẻ đời sống với ta, Chúa cùng đón nhận mọi nỗi niềm ta có, dù là vui hay buồn, duy là bình an hay ở trong thử thách. Nhưng trên hết Chúa ở cùng diễn tả rằng, Chúa muốn trao ban cho chúng ta kho tàng quý giá nhất trên đời.

Kho tàng đó không gì khác là chính Chúa. Vì thế, thánh Margaret Mary Alacoque đã thốt lên: “Tôi không cần gì ngoài một mình Thiên Chúa, và được tan biến trong cõi lòng của Người”. Thật vậy, ai được Chúa cho cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện ở cùng rất dịu ngọt của Chúa, người đó sẽ chân nhận rằng: Chúa là đủ cho tôi rồi.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần trong Thánh Lễ, vị linh mục chào cộng đoàn dân Chúa: “Chúa ở cùng anh chị em” và cả cộng đoàn đáp lại: “Và ở cùng cha”.

Thật đẹp, khi cả cộng đoàn cũng như từng người trong cộng đoàn có Chúa ở cùng.

Xin cho cho con đừng bao giờ đui mù chỉ đi tìm những thứ phù vân bên ngoài, mà quên đi kho tàng quý giá nhất là chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

 Tôi không cần gì ngoài một mình Thiên Chúa, và được tan biến trong cõi lòng của Người.

 Lạy thánh Margaret Mary Alacoque, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, ít nhất ba lần trong ngày vào Sáng, trưa và tối hay nhiều lần hơn nữa, bạn hãy nhẩm đi nhắc lại tên cao quý của Chúa “Emmanuel”, Chúa ở cùng chúng ta. Mỗi lần nhắc, bạn hãy để lời đó vang đi vang lại trong lòng, bạn hãy nhai đi nhai lại tên cao quý này.

Cuối cùng bạn có thể tâm sự với chính Đấng có tên là Emmanuel.

Nguồn: Dòng Tên