365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 223

Lời Chúa Giêsu trong Mt 9,12-13.

Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

§ Lời thánh Catharina thành Siena.

Ôi, lòng thương xót vô biên, Chúa che đậy lỗi lầm nơi các tạo vật của Ngài! Con không ngạc nhiên nữa, khi Chúa nói với những kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi và trở về với Ngài, rằng: “Cha, Cha sẽ không còn nhớ đến các tội chúng con đã xúc phạm đến Cha nữa”

§ Học với Chúa Giêsu.

“Ôi, lòng thương xót vô biên, Chúa che đậy lỗi lầm nơi các tạo vật của Ngài!”

Lời cầu nguyện của thánh Catharina thành Siena đưa tôi trở về một cuộc gặp gỡ.

Ngồi trên xe lửa từ Amsterdam về lại Frankfurt, một người anh em cùng Dòng kể lại quãng đời lang bạt giang hồ. Anh nói: “Cũng từ trên chuyến xe lừa từ Amsterdam về Đức, trước đây hơn 25 năm, mình đã cùng bạn bè giang hồ đưa ma túy về Đức. Ở biên giới cảnh sát lên xe lửa xét, họ có đưa theo cả chó để đánh hơi ma túy. Để không bị mất “món hàng quý kia” được gói trong bịch nylon, mình và người bạn đã nuốt bịch hàng vào bụng. Khi về tới nhà, chúng mình lấy ra để xài và bán”.

Kinh nghiệm lang bạt tội lỗi của một phận người đã qua, và bến đậu của thuyền đời anh là cung lòng thương xót của Chúa. Anh được Chúa xót thương chạm vào tâm anh, chữa lành cho anh và gọi trở nên một thầy Dòng, một chứng nhân cho Chúa và cho lòng thương xót của Chúa. Kinh nghiệm của anh giống như kinh nghiệm của Mátthêu ngày xưa, dù tội lỗi nhưng Chúa vẫn đoái nhìn và kêu gọi để trở nên môn đệ của Chúa.

Người ta vẫn nói: “Tội nhân cũng có thể trở nên thánh nhân”, và có người nói thêm: “Thánh nhân chỉ là tội nhân đã hồi phục”. Ôi thật đẹp, lòng thương xót của Chúa vượt trên mọi lỗi lầm của con người. Ôi thật tuyệt, Đấng yêu thương đến để kêu gọi người tội lỗi, để đến với người đau yếu đang cần đến Chúa!

Bạn và tôi đã có trải nghiệm được Chúa xót thương như thế nào? Có khi nào ta đã từng ngồi trầm tư trong đau đớn, vì tội lỗi đè nặng trái tim và cuộc sống? Và rồi Chúa đã đến để cứu chữa ta. Dù bóng đêm có phủ bao, có làm cho cuộc sống ra nặng nề đến mấy, Chúa xót thương luôn hiện diện, Ngài đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương đời ta để chữa lành, và Ngài còn nói lời xót thương tha thứ và ban bình an: “Cha sẽ không còn nhớ đến các tội chúng con đã xúc phạm đến Cha nữa”.

Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng con. Xin đừng bao giờ để chúng con xa Chúa, xin đừng bao giờ để chúng con đánh mất niềm tin vào lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Catharina thành Siena xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Nếu có thể, bạn sắp xếp thời gian để đến với bí tích Hòa Giải.

Ngoài ra, bạn luôn chú tâm sống tinh thần khiêm tốn sám hối trước Chúa, để đón nhận lòng thương xót vô bờ của Chúa.

Ngoài ra, bạn có thể nhớ lại kinh nghiệm được Chúa xót thương chữa lành và tha thứ, trong tĩnh lặng bạn tri ân cảm tạ Chúa.

Nguồn: Dòng Tên