365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 225

Lời Chúa Giêsu trong Mt 11,25-26.

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

§ Lời thánh Augustinô.

Chính sự kiêu ngạo đã đưa đến sa ngã… Nếu bạn hỏi tôi đường nào đến với Thiên Chúa, tôi sẽ bảo bạn đường thứ nhất là khiêm nhường, đường thứ hai là khiêm nhường, đường thứ ba là khiêm nhường.

§ Học với Chúa Giêsu.

Kho tàng chuyện ngụ ngôn để lại cho bạn và tôi một câu chuyện lý thú: Ngày nọ một con nhái bén kiêu căng lên tiếng thách đấu với một con bò mộng. Nhái ta cố phình bụng sao cho to hơn bụng con bò. Nhưng to đâu không thấy, chỉ thấy con nhái bén kiêu căng kia cuối cùng đã bị nổ bụng và chết thảm. Chuyện nhái phình bụng đòi to hơn con bò với cái kết là cái chết nhắc nhở chúng ta đừng vượt qua sức mình, đừng cao ngạo kiêu căng, vì kết cục sẽ rất thê lương. Đó cũng là lời mà thánh Augustinô cánh báo: “Chính sự kiêu ngạo đã đưa đến sa ngã”.

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay mời gọi chúng ta đừng bước vào lối mòn của những kẻ tự cho mình là khôn ngoan thông thái, đó là những người Pharisêu và các luật sĩ thời Chúa Giêsu. Chính vì sự kiêu ngạo, nên họ không thể mở lòng để đón nhận những mạc khải của Thiên Chúa. Sự kiêu ngạo của họ chính là rào cản và chướng ngại cản đường để họ bước vào tương quan với Thiên Chúa. Sự kiêu ngạo đã “thổi phùng cái tôi” họ lên, đến nỗi họ tưởng mình lớn hơn cả Thiên Chúa. Khốn thay cho họ, vì Cha trên không mạc khải cho họ những điều từ trời cao.

Để không trở thành hạng người tự cho mình là khôn ngoan thông thái, Chúa mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tinh thần của trẻ thơ là khiêm nhường luôn mãi. Thánh Augustinô nói thật tuyệt vời: “Nếu bạn hỏi tôi đường nào đến với Thiên Chúa, tôi sẽ bảo bạn đường thứ nhất là khiêm nhường, đường thứ hai là khiêm nhường, đường thứ ba là khiêm nhường”. Ba đường dẫn đến Thiên Chúa đều mang bảng hiệu “khiêm nhường” hay nói đúng “khiêm nhường” là con đường duy nhất để ta được Chúa Cha mạc khải cho ta món quà tuyệt vời nhất Chúa trao ban là chính Đức Kitô.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về bài học thật quý hôm nay: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo, vì khiêm nhường giúp chúng con có trái tim luôn mở rộng đối với Chúa, vì khiêm nhường giúp con nên giống Chúa, và vì khiêm nhường là điều đẹp lòng Chúa vô cùng.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy khiêm nhường của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Khiêm nhường chớ kiêu ngạo là hồn sống hôm nay. Trong mọi khoảnh khắc, trong từng suy nghĩ, trong mỗi lời nói và trong mọi hành động, bạn và tôi cố gắng chọn khiêm nhường và tránh xa kiêu ngạo nghe. Tuy nhiên, trên hết ta không bao giờ kiêu ngạo làm với sức mình, mà luôn cậy nhờ vào ơn Chúa.

Nguồn: Dòng Tên