365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 227
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 19,28-29.
“Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ítraen. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
§ Lời thánh Biển Đức.
Anh em thân mến, còn gì dịu ngọt đối với chúng ta hơn là tiếng nói của Chúa đang mời gọi ta? Bạn thấy đó, vì yêu thương, Người chỉ cho chúng ta con đường đưa tới sự sống.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27). Trên hành trình theo Chúa lên Giêrusalem, Phêrô dừng bước và hỏi Chúa về tương lai phía trước. Câu hỏi rất con người, câu hỏi mang hương vị của “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Có lẽ hầu như mọi người theo Chúa, ý thức hay vô thức, đều chờ đợi phần thưởng Chúa ban.
Chúa hiểu tâm trạng của Phêrô khi ông đặt vấn nạn này, Chúa không trách ông và cũng không chối bỏ lòng can đảm từ bỏ mọi sự của ông và các bạn ông, để theo bước Chúa.
Chúa trả lời với tâm tình rất chân thành: “Thầy bảo thật anh em”. Đó là lối nói trân trọng và chuẩn bị cho điều sắp nói quan trọng thế nào đối với các môn đệ lúc đó và cho tất cả mọi người chúng ta hôm nay. Điều quan trọng đầu tiên là, các môn đệ sẽ được cùng Chúa xét xử Ítraen trong ngày tận thế. Tiếp đến, Chúa kể ra một dành sách mà các môn đệ vì danh Chúa từ bỏ: “nhà cửa” là chỗ nương ẩn an toàn; “anh em, chị em, mẹ cha, con cái” là những người gần kề thân thiện và quan trọng; “ruộng đất” là sở hữu và cũng là công việc làm hằng ngày. Với các sự từ bỏ này, người môn đệ đã “lột bỏ” tất cả những gì con người bình thường cho là thiết yếu và luôn kiếm tìm.
Vậy từ bỏ mọi sự ở đời này vì danh Chúa, thì các môn đệ được gì? Trong các câu kế tiếp Chúa Giê-su giúp cho các môn đệ nhận ra một chân lý nghịch của từ bỏ: Tử bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng không phải là mất đi, mà là nhận lãnh được rất nhiều. Sự nhận lãnh này không nằm trong ý nghĩa của cuộc đời, mà trong một trật tự mới. Các ông sẽ lãnh nhận “gấp bội” mọi thứ các ông đã từ bỏ. Thêm vào đó là phần thưởng cao quý nhất: Sự sống đời đời.
Khi hiểu được tâm tình tuyệt vời của Chúa dành cho người theo bước Chúa, khi nhận ra những món quà cao quý người môn đệ được nhận, ta thấy lời của thánh Biển Đức rất chí lý: “Anh em thân mến, còn gì dịu ngọt đối với chúng ta hơn là tiếng nói của Chúa đang mời gọi ta? Bạn thấy đó, vì yêu thương, Người chỉ cho chúng ta con đường đưa tới sự sống”.
Lạy Chúa, chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con; mong chẳng còn gì con bám víu. Chỉ còn có Chúa mà thôi, Đấng là nguồn mạch của sự sống, Đấng là sự sống vĩnh cửu đang chờ con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Biển Đức xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
“Từ bỏ” là chìa khóa cho hồn sống hôm nay.
Mời bạn cùng suy xét, có điều gì ta nên từ bỏ để có thể theo bước Chúa, để có thể trở nên giống Chúa mỗi ngày nhiều hơn?
Từ bỏ một đam mê tiêu cực, từ bỏ sự biếng lười đeo bám, từ bỏ thói quen thích nói xấu người khác… Để sự từ bỏ mang thêm ý nghĩa tích cực, mời bạn hãy làm điều tốt đối diện với những điều tiêu cực ta từ bỏ, như từ bỏ lười biếng bằng cách sống siêng năng hơn, từ bỏ nói xấu bằng cách im lặng cầu nguyện cho người mà ta định nói xấu về họ…
Chúng ta bắt tay vào từ bỏ hôm nay bạn nghe!
Nguồn: Dòng Tên