365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 229

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 10,8

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.

Chúng ta phải học để biết cho. Nhưng “cho” đối với chúng ta không phải là chuyện bắt buộc mà là một điều chúng ta ước muốn.

§ Học với Chúa Giêsu.

Mẹ Têrêsa Cancútta kể câu chuyện sau: Vào một đêm kia, có một người đàn ông đến gõ cửa nhà chúng tôi và nói rằng: “Mẹ ơi, một gia đình người Hindu đã bị đói mấy ngày nay rồi. Mẹ có thể làm gì cho họ không?”

Tôi lập tức lên đường mang theo gạo cầm đến cho gia đình đó. Khi vào đến nhà họ tôi đã nhìn thấy những gương mặt của lũ trẻ con quá bơ phờ vì đói. Tôi đưa gạo cho người mẹ. Bà ta nhận lấy rồi lặng lẽ chia ra làm hai phần và bà ta đi khỏi nhà một lúc. Khi bà trở về tôi bèn hỏi: “Chị đi đâu vậy? Chị đã làm gì thế?”

Chị trả lời: “Dạ, con đi sang một nhà người hồi giáo sống gần đây, họ cũng đang bị đói như chúng con vậy.”

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay được người phụ nữ Hindu trong câu chuyện đưa vào hiện thực.

Nhận và cho. Một hành động khiêm tốn và bác ái. Hành động giúp xây dựng tình liên đới giữa người với người, hành động chú tâm của những trái tim biết đến nỗi đau của nhau.

Bạn và tôi hôm nay, cũng như các môn đệ ngày xưa, chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi lên đường. Lên đường để cho đi những gì các ta đã nhận từ Chúa cách nhưng không.

Nhưng điều ta nhận được là gì vậy? Đó là lòng thương xót của Chúa dành cho bạn và tôi, là Tin Mừng Chúa trao hướng dẫn đời sống chúng ta, là chính Chúa, Đấng yêu thương chúng ta.

Rất nhiều người đang cần những món quà quý giá này.

Lạy Chúa, được Chúa cho không nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Chúng con thật không biết phải làm gì để đền đáp. Xin Chúa cho chúng con biết lên đường với ước muốn cho đi như thánh Têrêsa Cancútta nói, nhờ đó mọi người đều được hưởng hoa trái tốt lành của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn nhìn lại những món quà Chúa đã ban cho bạn cách nhưng không!

Bạn hãy dành thời gian để tạ ơn Chúa!

Bạn cũng suy xét xem, bạn nên tiếp tục cho đi những món quà Chúa đã cho bạn như thế nào? Hãy cho đi một cái gì cụ thể nghe!

Nguồn: Dòng Tên