365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

023 -Ngày Thứ Hai Mươi Ba 19/12

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 7,38.

Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.

§ Lời thánh Têrêsa Hài Đồng.

Ơn gọi của con là tình yêu. Con khao khát được yêu Chúa Giêsu như chưa từng có ai yêu Chúa đến thế! Xin cho con được yêu mến Chúa Giêsu vô bờ bến! Ôi khoa học yêu thương! Vâng, con chỉ muốn khoa học đó. Vì con chẳng muốn điều chi hơn là được yêu Chúa Giêsu đến điên dại.

§ Học với Chúa Giêsu.

Người Do thái có những ngày lễ trọng đại. Trong đó có lễ Lều (Sukkot) được người Do thái cử hành trong 8 ngày vào mùa thu, và họ tưởng nhớ lại 40 năm phải rong ruổi trong sa mạc, trước khi vào đất hứa. Trong sa mạc, người ta phải sống trong các lều trại, điều đó diễn tả đời sống lữ hành của kiếp người hướng về đất hứa, về với Thiên Quốc. Trong ngày bế mạc, ngày long trọng nhất của tuần lễ Lều, Chúa Giêsu đã công bố một sứ điệp và thực tại mới qua lời mời gọi: Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.

Như thế, Chúa Giêsu đã mạc khải cho người Do Thái ngày xưa và cho chúng ta hôm nay: Chúa Giêsu chính là nguồn nước hằng sống.

Lời mời gọi và sứ điệp của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại bản thân: Bạn

và tôi đang đi tìm gì và đang khao khát điều gì? Chúng ta có 

có sẵn sàng lên đường, mở lòng để đón nhận nước hằng sống Chúa yêu thương ban tặng không?

Thánh Têrêsa Hài Đồng đã đón nhận nguồn nước hằng sống Chúa ban, nên ngài đã nói rằng: Ơn gọi của con là tình yêu. Con khao khát được yêu Chúa Giêsu như chưa từng có ai yêu Chúa đến thế! Như vậy, nguồn nước hằng sống Chúa ban là nguồn nước tình yêu chảy từ cung lòng của Chúa, nơi đó mỗi người chúng ta được Chúa ấp ủ, chở che và yêu thương, nơi đó ta được gặp gỡ Chúa trong tương quan cá vị và sâu sắc. Đó là hạnh phúc cao quý nhất của đời người mà thánh nữ nhận ra, nên ngài đã cầu xin: Xin cho con được yêu mến Chúa Giêsu vô bờ bến! Ôi khoa học yêu thương! Vâng, con chỉ muốn khoa học đó. Vì con chẳng muốn điều chi hơn là được yêu Chúa Giêsu đến điên dại.

Lạy Chúa Giêsu, dù con sống giữa dòng chảy của đời này, xin cho con biết khôn ngoan hướng về và khao khát nguồn nước vĩnh cửu là chính Chúa, nhờ đó với ơn Chúa chúng con có thể bước vào tương quan tình yêu cá vị với Chúa ở đời này, để trên đường lữ hành khi đôi chân con dừng bước trước ngưỡng cửa của Trời Cao, Chúa cho con được đón nhận hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu trong dòng nước ân sủng tràn chảy ra từ cung lòng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu bầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn cùng tôi chạy đến với Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống. Trước Chúa bạn hãy đặt xuống và từ bỏ một khao khát các điều thuộc về hạ giới. Điều đó là điều gì vậy? Bạn nên từ bỏ điều đó như thế nào?

Kế bên đó, trong thời gian sáng trưa chiều tối, bạn hướng lòng và cầu xin Chúa Giêsu với lời của thánh Têrêsa Hài Đồng: Con khao khát được yêu Chúa Giêsu như chưa từng có ai yêu Chúa đến thế! Xin cho con được yêu mến Chúa Giêsu vô bờ bến!

Nguồn: Dòng Tên