365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 234
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 11,21.
Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.
§ Lời chân phước Angela Foligno.
Chúa Chịu Nạn đã phán dạy tôi:
“Khi những người con của Cha, những người con vì tội lỗi đã lạc xa vương quốc của Cha và đã trở nên con cái của ma quỉ, quay trở về với Chúa Cha, thì Người hết sức vui mừng vì họ và Người cho họ thấy niềm hoan lạc vô cùng lớn lao của Người về sự hoán cải của họ, bởi vì Người thương xót tình trạng khốn cùng của họ.”
§ Học với Chúa Giêsu.
“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa!” Chúa Giêsu kêu than và đau buồn trước hai nơi cứng lòng, không chịu sám hối và ăn năn, dù họ đã được nghe Lời rao giảng và mời gọi của Chúa cũng như đón nhận nhiều ơn phúc Chúa ban.
Sự cứng lòng không chịu sám hối sẽ đưa lại một kết cục thảm thương. Khoradin là một vùng ở tây bắc của Hồ Galilê (x.Mc 10, 13). Giờ đây chỉ còn là cánh đồng gạch vụn, với dấu tích của một hội đường. Bếtxaiđa nằm nơi sông Giođan đổ vào Hồ nói trên. Thành này ngày nay cũng biến mất, có lẽ vì bị tràn ngập bởi phù sa.
Đối diện với sự cứng lòng là thái độ thành tâm thống hối ăn năn trở về. Đó là hình ảnh của Tia và Xiđôn mà Chúa Giêsu nêu lên để so sánh. Dù Tia và Xiđôn là hai vùng nằm ngoài nước Do Thái và thuộc về dân ngoại, nhưng nếu họ được nghe lời Chúa giảng dạy, họ sẽ mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.
Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng để cho lòng mình ra chai đá, đừng để trái tim của ta ra khô cứng, ngược lại trái tim ta cần mang nhịp đập của khiêm tốn và luôn mềm mại trước những huấn lệnh của Chúa, để ta biết đứng lên trở về với Chúa, dù chúng ta có lạc bước ở bất cứ nơi đâu.
Như lời Chúa phán với chân phước Angela Foligno, Chúa sẽ rất vui mừng, khi nhìn thấy bạn và tôi sám hối trở về, vì Chúa rất thương xót chúng ta nếu chúng ta rơi vào tình trạng khốn cùng của tội lỗi và phải sống trong tình trạng đó.
Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim chai đá của chúng con trở nên trái tim bằng thịt và thật mềm mại, để Chúa có thể chạm tới, soi sáng và hướng dẫn chúng con, có như thế chúng con không bao giờ lạc đường và xa Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy chân phước Angela Foligno xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn suy xét và khám phá xem có điều gì “cứng lòng” nơi bạn và trong đời sống Đức Tin của bạn? Điều đó có thể là một tật xấu, một thói quen xấu đeo bám bạn từ lâu rồi và bạn cố gắng sửa đổi nhưng đến nay vẫn hoài công.
Khi nhận ra điều “cứng lòng” nơi bạn, bạn hãy “gọi tên” nó ra.
Hôm nay bạn đưa nó đến trước Chúa. Trong cầu nguyện bạn xin Chúa giúp bạn biết sám hối thật lòng và ban ơn giúp bạn thay đổi tật xấu đó.
Nguồn: Dòng Tên