365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 235

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 11,27.

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

§ Lời thánh Lêô Cả

Thiên Chúa vô hình trong bản tính của Người nhưng đã trở nên hữu hình trong bản tính của chúng ta. Từ ngoài tầm với của chúng ta, Người đã muốn đến trong tầm với của chúng ta.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay được trích từ phân đoạn với tiêu đề “Chúa Cha và người Con”. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết rằng, Chúa Cha đã giao phó mọi sự cho Người. Nhưng mọi sự đó là gì? Đó là sứ mạng Chúa đem ơn cứu độ đến cho muôn người. Để thực thi được sứ mạng này, Chúa Cha đã trao cho Chúa Giê-su mọi quyền năng và lòng thương xót.

Trên hành trình sứ vụ Chúa Giê-su đã sống thực thi thật tuyệt vời và trọn hảo những gì Cha đã truyền cho Ngài.

Trong tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Giê-su, chúng ta còn được Chúa Giêsu mạc khải rằng không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

Tuy nhiên, “Cái biết” ở đây không chỉ là cái biết trên trí hiểu, mà còn là “cái biết” của tình yêu gần gũi và thuộc về.

Như thế, Chúa Giê-su sống trong tương quan tình yêu với Cha trên trời và trong tương quan gần gũi này hai Đấng chia xẻ và trao ban cho nhau mọi sự. Đó là “bức tranh” thật đẹp của đời sống cộng đoàn (community). Phần chúng ta có được tham dự vào cộng đoàn này không? Như Chúa Giêsu nói, ai được Chúa mạc khải cho, thì sẽ được nhận biết Cha, được tham dự vào cộng đoàn tình yêu này.

Như thế, cộng đoàn của Cha và Con không đóng kín mà mở ra cho những người con khác nữa là chính chúng ta. Với phận người hèn yếu và sự sống giới hạn, tầm với của bạn và tôi cũng thật ngắn ngủi. Tuy nhiên, như thánh Lêô Cả nói: “Thiên Chúa vô hình trong bản tính của Người nhưng đã trở nên hữu hình trong bản tính của chúng ta. Từ ngoài tầm với của chúng ta, Người đã muốn đến trong tầm với của chúng ta”.

Đó là hồng phúc lớn lao chúng ta được đón nhận. Chúng ta cùng tri ân cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, thật là điều không tưởng đối với chúng con, nhưng Chúa lại yêu thương và làm nên, Chúa đã mở cách cửa cõi thiên, cho chúng con bước vào làm con của Chúa, chúng con không thể tự đến với Chúa, Chúa lại đến với chúng con, để chúng con có thể với tới Chúa được. Tất cả là hồng ân cao quý! Chúng con xin tri ân Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Lêô Cả xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, mời bạn dành ba khoảnh khắc sáng, trưa và tôi, mỗi lần bạn đọc kinh Lạy Cha cách chậm rãi và sốt sắng. Khi đọc bạn cảm nhận được hồng phúc lớn lao là bạn được gọi Thiên Chúa là Cha, và bạn được sống trong Ngôi Nhà của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Cuối ngày, bạn hãy tâm tình với Chúa về những gì bạn đang có trong lòng.

Nguồn: Dòng Tên