365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 237

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 12,8

Quả thế, Con Người làm chủ ngày Sabát.

§ Lời thánh Ambrôsiô.

Lòng nhân ái thật tốt lành, vì làm cho người ta nên hoàn thiện, noi theo Chúa Cha là Đấng hoàn thiện. Không gì làm cho linh hồn người tín hữu nên khả ái cho bằng lòng nhân ái

§ Học với Chúa Giêsu.

Luật lệ và con người. Phía nào là đích đến?

Một số người coi trọng luật lệ đến nỗi “bám chặt” vào chữ đen của luật và nghiêm khắc tuân thủ từng ly từng tí, đến nỗi chỉ cần một chút sơ sót là trở nên bối rối, hậm hực và bất an. Đây là kiểu sống đặt luật lệ là trung tâm điểm, là đích đến và con người chỉ là thứ yếu, hay nói khác đi con người trở nên nô lệ của luật lệ. Lúc đó, con người phải gánh trên vai một gánh nặng nề khó nhọc đưa lại bất hạnh và khổ đau. Theo cách sống này, lòng nhân ái không có chỗ và tình yêu không được chú trọng.

Chúa Giêsu đã đả phá cách sống đề cao luật lệ và coi con người là thứ yếu. Vẫn biết rằng, ngày Sabát cần phải giữ cùng với các luật lệ đi theo. Nhưng ngày Sabát không thể “đứng trên” con người, ngày Sabát được làm ra để “phục vụ” con người, để giúp con người sống tốt hơn trong tình yêu thương dành cho nhau và trong tinh thần thờ lạy Thiên Chúa.

Đó là tinh thần của lòng nhân ái, của con đường đúng đắn trong việc thực thi lề luật. Như thánh Ambrôsiô nói, “Lòng nhân ái thật tốt lành, vì làm cho người ta nên hoàn thiện, noi theo Chúa Cha là Đấng hoàn thiện. Không gì làm cho linh hồn người tín hữu nên khả ái cho bằng lòng nhân ái”, xin Chúa cho chúng ta biết luôn đặt lòng nhân ái vào trong cuộc sống, nhất là vào trong những luật lệ mà

chúng ta đặt ra trong gia đình, trong các nhóm chúng ta sinh hoạt và cả luật lệ chúng ta tự đặt cho bản thân.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con rằng, Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin Chúa giúp chúng con biết thanh thoát với lề luật, bằng cách luôn đặt lòng nhân và tình yêu là nền tảng và đích đến trong cách hành xử và cách sống của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Ambrôsiô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, xin mời bạn đọc đi đọc lại lời của thánh Ambrôsiô và trong ngày sống, ta luôn chú ý đặt tình yêu, lòng nhân ái vào trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm cùng cách cư xử của ta nghe: “Lòng nhân ái thật tốt lành, vì làm cho người ta nên hoàn thiện, noi theo Chúa Cha là Đấng hoàn thiện. Không gì làm cho linh hồn người tín hữu nên khả ái cho bằng lòng nhân ái”.

Nguồn: Dòng Tên