365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
024 -Ngày Thứ Hai Mươi Bốn
20/12
§ Lời về Chúa Giêsu trong Lc 1,30.
Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.
§ Lời thánh viện phụ Bênađô.
Mẹ lưỡng lự làm gì, run sợ làm chi? Mẹ cứ việc tin, cứ tuyên xưng và đón nhận. Mẹ khiêm tốn, nhưng xin Mẹ cứ can đảm. Mẹ e ngại nhưng xin Mẹ cứ tin tưởng… Lạy Đức Trinh Nữ diễm phúc, xin Mẹ mở tâm hồn để tin, mở miệng nói lên lời ưng thuận và mở lòng để đón nhận Đấng tạo thành ra Mẹ. Này Đấng mọi dân tộc khao khát đang đứng bên ngoài và gõ cửa. Ôi, nếu như vì Mẹ chần chừ mà Người đi qua mất, thì Mẹ lại phải khổ công tìm kiếm Đấng lòng Mẹ mến yêu! Xin Mẹ chỗi dậy, chạy ra mở cửa. Xin Mẹ chỗi dậy với lòng tin. Chạy ra với lòng mến và mở cửa bằng sự ưng thuận. Đây Mẹ đã nói: Vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa. xin Chúa làm cho tôi như lời thần sứ nói.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời thánh viện phụ Benađô ở trên như là lời tâm tình của người con gởi Mẹ Maria, khi ngài suy tư về biến cố truyền tin của tổng lãnh thiên thần Micae dành cho Mẹ Maria.
“Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Một lời trấn an, một lời của thiên thần Gabriel giúp cho niềm tin của Mẹ Maria được mạnh mẽ hơn, để rồi Mẹ sẵn sàng nói lời xin vâng với Thiên Chúa, với sứ mạng Chúa trao.
Xin vâng với Chúa và thánh ý của Chúa với sức người thật là khó. Vì thế, ta luôn cần có ơn của Chúa ban. Đi theo ơn Chúa là lời mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa trong sứ mạng Chúa trao. Sự cộng tác cụ thể là gì?
Chiêm ngắm Mẹ Maria ta nhận ra rằng, Mẹ đã để Chúa đi vào trong tâm hồn mềm mại và thanh thoát của Mẹ, một tâm hồn công chính “vui thú với lề luật CHÚA, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày, một tâm hồn tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Tâm hồn như thế làm chi cũng sẽ thành” (ss. Tv 1,2-3).
Lạy Chúa Giêsu, bài học hôm nay của con đến từ chính dung mạo tuyệt vời của Mẹ Maria, Mẹ của Chúa. Xin Chúa giúp con biết mặc lấy tinh thần công chính của Mẹ, có được tâm hồn thanh thoát của Mẹ, nhờ đó con có thể lắng nghe nhận ra tiếng Chúa gõ cửa, chỗi dậy với lòng tin, chạy ra với lòng mến và mở cửa bằng sự ưng thuận. Và khi được hiện diện trước nhan thánh Chúa và tiếp cận với thánh ý Chúa con có thể nói như Mẹ đã nói: Vâng, này con là nữ tỳ, là tôi tớ của Chúa. xin Chúa làm nơi con điều Chúa vui lòng.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Benađô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Để tập cho trái tim và tâm hồn của mình được mềm mại và thanh thoát cho Chúa và thánh ý Chúa, mời bạn cùng tập sống tinh thần agere contra, nghĩa là làm điều ngược lại với khuynh hướng tiêu cực.
Cụ thể, trong ngày sống mời bạn tỉnh thức xem xét cảm xúc, tư tưởng, khuynh hướng tiêu cự đang lôi kéo. Khi nhận ra điều gì tiêu cực không tương hợp ý Chúa như tham lam, kiêu căng, lười biếng, vô cảm, ta làm ngược lại với điều đó, nghĩa là ta tự ý thức tập sống xin vâng với Chúa, với ý Chúa và những gì đẹp lòng Chúa. Đó là nhường nhịn và từ bỏ thay cho tham lam, khiêm tốn thay cho kiêu ngạo, siêng năng thay cho lười biếng, chú tâm đến người khác thay cho sự vô cảm.
Nguồn: Dòng Tên