365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 241

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 20,23

Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.

§ Lời thánh Gioan Kim Khẩu.

Sau khi nâng tâm hồn các ông dậy, Người đã làm cho các ông nên cao thượng hơn, và cho các ông thắng vượt nỗi buồn phiền, bấy giờ Người mới chữa lại lời xin của các ông.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu hôm nay chúng ta đón nhận được Chúa trao gởi cho hai môn đệ là Gioan và Giacôbê, sau khi bà mẹ và chính hai ông xin Chúa cho được chiếm hai ghế bên cạnh Chúa trong nước Chúa, ghế bên hữu và ghế bên tả.

Điều hai ông cùng bà mẹ ao ước và kêu xin đã lột tả lối sống “quy về cái tôi”. Hai ông muốn đi bước trước các người bạn khác và xin Chúa bảo đảm cho hai ông điều các ông cần được đón nhận, trên hành trình gắn bó với Chúa.

Chúa đã đón nhận lời kêu xin với tâm tình thanh thoát qua một câu hỏi: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”.

Cả hai đều sẵn lòng: “Thưa uống nổi”.

Cuối cùng, Chúa nói với hai ông: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”.

Chiêm ngắm cách xử sự của Chúa, thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “Sau khi nâng tâm hồn các ông dậy, Người đã làm cho các ông nên cao thượng hơn, và cho các ông thắng vượt nỗi buồn phiền, bấy giờ Người mới chữa lại lời xin của các ông”.

Thật tế nhị và khôn ngoan, Chúa Giêsu đã chỉ cho Gioan và Giacôbê nhận ra rằng, vinh quang và hoa quả cũng như kết quả của hành trình người môn đệ nhận được là một ơn hoàn toàn nhưng không Thiên Chúa ban, con người chúng ta không thể biết trước, chỉ một mình Thiên Chúa biết mà thôi. Điều quan trọng

 của hành trình người môn đệ là sống đúng theo thánh ý của Thiên Chúa, như

 chính Chúa Giêsu sống trong hành trình sứ mạng của Người. Thánh ý của Thiên

 Chúa là ưu tiên số một, là lương thực và là mục đích của Chúa. Vì thế, ta cần tập

 trung vào điều quan trọng nhất này, và đừng để những hư danh vô thường đeo

 bám và làm cho lòng tham lam trỗi dậy.

Lạy Chúa, cuộc sống Đức Tin của chúng con có nền tảng và đích đến rõ rệt. Đó là thánh ý của Chúa và là chính Chúa. Tuy nhiên, chúng con lại thường hay “quên” mất nền tảng này, và chú ý đến “cái tôi” ham danh ham lợi, những điều rất vô thường. Xin Chúa dạy chúng con chữa lại tâm hồn chúng con, như Chúa đã làm với hai môn đệ ngày xưa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Kim Khẩu xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn cùng tôi suy xét lại bản thân và đời sống Đức Tin. Khuynh hướng ham danh ham lợi đã từng xuất hiện trong ta, trong việc tông đồ?

Nếu có thì tại sao? Ta âm thầm trong cầu nguyện xin Chúa giúp ta biết cùng Chúa sửa đổi, và đặc biệt giúp ta biết tập trung vào điều thiết yếu và quan trọng nhất, là thực thi thánh ý Chúa và luôn đi tìm Chúa, chứ không đi tìm cái tôi.

Cụ thể hơn, xin mời bạn cùng tôi có một hành động “từ bỏ cái tôi” trong ngày hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên