365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 245
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 11,25-26.
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?
§ Lời thánh Augustinô.
Bởi vì tất cả mọi người đều nhờ Đức Kitô mà được sống. Hãy tin vào điều ấy, và như vậy, dù bạn đã chết, bạn cũng sẽ được sống; ngược lại, nếu bạn không tin, thì cho dù bạn đang sống, cũng kể là bạn đã chết.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu nói với cô Mácta ngày xưa trở thành lời nhắc nhở và mời gọi bất hủ dành cho mỗi người chúng ta, trong đó có bạn và tôi.
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”. Với lời này, Chúa đưa bạn và tôi về lại nguồn cội của sự sống, của từng hơi thở chúng ta đang có.
Vâng, nguồn cội của ta là chính Chúa. Đó cũng là điều thánh Augustinô xác tín: “Bởi vì tất cả mọi người đều nhờ Đức Kitô mà được sống”.
Sự sống rất quý giá, vì sự sống bắt nguồn từ chính Chúa, Đấng dựng nên ta, Đấng yêu thương đồng hành với ta trong hành trình đời người, Đấng luôn tỏ lòng thương xót ta khi ta rơi vào lũng âm u của cuộc đời, để rồi chính Chúa, Đấng là sự sống lại, sẽ cùng với triều thần thiên quốc đón chờ ta ở cửa thiên đàng.
Bạn và tôi có tin vào Chúa Giêsu không? Có tin lời rất đẹp của Chúa: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” không?
Tin hay không tin, đó là quyền của mỗi người. Chúa yêu thương và không bao giờ ép buộc. Tuy nhiên, Chúa mở ra một viễn cảnh dành cho những người tin: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”.
Như chị Mácta ngày xưa, chúng ta cần trả lời Chúa. Với trí hiểu nông cạn và niềm tin non yếu, có thể ta không tự mình trả lời được. Vậy, ta nghe lời hướng dẫn của thánh Augustinô, tiến sĩ Hội Thánh: “Hãy tin vào điều ấy, và như vậy, dù bạn đã chết, bạn cũng sẽ được sống; ngược lại, nếu bạn không tin, thì cho dù bạn đang sống, cũng kể là là bạn đã chết”.
Kế bên lời hướng dẫn của thánh tiến sĩ, ta cùng đọc giai thoại sau đây, để phản tỉnh cho niềm tin của chúng ta: “Ở một nghĩa địa bên Đức, có một ngôi mộ lớn và đẹp, xây bằng đá hoa cương và bê tông cốt sắt. Đó là mộ của một bà giàu có và vô thần. Trong chúc thư bà muốn xây ngôi mộ kiên cố, đồ sộ và vững chắc như vậy để chối bỏ sự sống lại. Bà còn muốn trên ngôi mộ phải đề dòng chữ này: ngôi mộ này sẽ không bao giờ mở ra được. Thời gian trôi qua, tình cờ một hạt giống rơi xuống, mọc cây, rễ của nó ăn vào mộ và xuyên thủng quan tài của bà.
Lạy Chúa, sự sống của chúng con là món quà Chúa ban tặng. Sau khi lìa cõi thế này, sự sống lại của chúng con cũng là ân sủng Chúa thương ban. Còn gì quý giá hơn món quà tình yêu tuyệt hảo của Chúa. Vì thế, xin Chúa đừng bao giờ để con ngu ngơ thích thú xây ngôi mộ kiên cố, đồ sộ, vững chắc cho bản thân, vì chẳng có gì có thể ngăn cản được quyền năng của Chúa xuyên thủng mọi cứng cỏi ngớ ngẩn của chúng con. Trên hết, xin cho con có được trái tim ngoan ngùy tin vào Chúa là sự sống lại và là sự sống của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Sáng sớm khi thức giấc, mời bạn đặt đôi tay trên ngực, hướng lòng về với Chúa và cầu nguyện: “Lạy Chúa xin ban cho con trái tim bằng thịt, ngoan ngùy tin tưởng vào Chúa là sự sống lại và là sự sống của con”.
Trong ngày bạn hãy lặp đi lặp lại nhiều lần tâm tình cầu nguyện đơn sơ trên. Mỗi lần cầu nguyện như vậy, nếu bạn được thúc đẩy tâm sự gì với Chúa, bạn hãy mở lời nghe.
Nguồn : Dòng Tên