365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 248
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 13, 40.43:
Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.
▪ Lời của Thánh Giêrônimô:
Phần chúng ta là hiến dâng những gì chúng ta có thể, phần của Chúa là chu cấp những gì chúng ta không thể.
▪ Học với Chúa Giêsu
Con Thiên Chúa đã Nhập thể làm người giống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, để ban ơn cứu độ cho chúng ta qua cuộc đời của Ngài. Nơi trần gian Chúa Giêsu đã gieo hạt giống Tin Mừng vào thế giới, hạt giống ấy đã và đang trổ sinh nhiều bông hạt trải qua dòng lịch sử. Thế nhưng, kẻ thù, ma quỷ ngày đêm không ngừng tàn phá Giáo Hội. Chúng làm cho chúng ta lung lạc đức tin, xa rời Chúa, xa rời Giáo Hội.
Với lời của Chúa Giêsu hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng nhìn lại mảnh đất tâm hồn của mình, nơi mà Thiên Chúa đã gieo trồng hạt giống đức tin và gởi gắm ước mơ của Ngài vào đó. Một thực tế không thể chối cãi của sự sống con người, đó là: Con cái ác thần thế gian, xác thịt, ma quỷ luôn hiện diện xung quanh chúng ta và chúng ta phải ra sức chiến đấu. Nếu chúng ta không thức tỉnh, không có sự phân định cách đúng đắn, nếu chúng ta không chiến đấu với ba thù bằng chính sự hy sinh, hãm mình hay chúng ta không có đời sống cầu nguyện sâu sắc thì chúng ta sẽ dễ dàng sa chước cám dỗ. Sự công chính đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu từng giây, từng phút và kiên trì bền bỉ lúc vui cũng như lúc buồn, lúc khỏe cũng như lúc không khỏe, lúc bình an cũng như khi gặp đau khổ, thử thách để được “chói lọi như mặt trời”. Kẻ thù rất tinh vi, nó cám dỗ chúng ta cách ngọt ngào, nhẹ nhàng, và mời gọi chúng ta với những lối đường thật hấp dẫn, nó nhen nhúm vào lòng chúng ta mỗi ngày một chút, và sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chiếm được toàn bộ con người chúng ta. Vì thế mỗi chúng ta hãy năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đến với Bí Tích Hòa Giải, để được Thiên Chúa gieo vào lòng chúng ta mầm sống của tình yêu và phục vụ.
Cùng với Thánh Giêrônimô chúng ta hãy buông mình để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta và để cho Ngài dẫn dắt. Chính Ngài sẽ gieo vào lòng chúng ta hoa trái của bác ái, tha thứ, hy sinh… và Ngài sẽ vẽ nên những bức tranh thật tuyệt vời trên cuộc đời chúng ta. Vì với sức của mình, chúng ta sẽ chẳng làm được gì, nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Như chính lời của thánh nhân đã xác tín: Phần chúng ta là hiến dâng những gì chúng ta có thể, phần của Chúa là chu cấp những gì chúng ta không thể.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã đến thế gian, mang thân phận con người như chúng con, Chúa cũng cảm được nỗi đau, nỗi khát khao được sống bình an, sống hạnh phúc của nhân loại chúng con. Chúa đến và gieo Tin Mừng vào nhân loại, nhưng chính vì thân phận yếu đuối mỏng dòn, chúng con đã phạm tội, làm ô danh Chúa. Xin lòng thương xót của Chúa nâng chúng con dậy, để mỗi ngày chúng con được nhận ra hồng ân và lòng thương xót Chúa mà quay trở về với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay bạn và tôi hãy cùng nhau cố gắng hơn một chút, để luyện tập trở nên một con người biết phân định và lắng nghe. Trước mỗi sự việc xảy ra, hãy hỏi lòng mình: Nếu Chúa là con thì Chúa sẽ làm gì trong trường hợp này? Xin chỉ cho con biết làm theo ý Chúa. Ngoài ra bạn cùng tôi mở lòng mình, để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong tâm trí, trong trái tim, để những công việc thường ngày được thánh hóa và sinh hoa kết trái.
Nguồn: Dòng Tên