365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 249

▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 13, 45-46:

Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Lời của Thánh Phaolô

Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.

Học với Chúa Giêsu

Nước Thiên Chúa là viên ngọc quý, mà tất cả các Kitô hữu đều muốn chiếm đoạt. Để chiếm đoạt được viên ngọc quý đó, buộc chúng ta phải đứng lên, đi tìm và bán hết tất cả những gì mình có để mua. Tìm kiếm mỗi ngày bằng chính sức lực bản thân, đôi lúc chúng ta sẽ dễ dàng chùn bước, buông xuôi, vì tìm mãi không thấy. Nhưng khi kiên trì tìm kiếm và quyết tâm đi đến cùng cho đến khi tìm thấy được, bạn sẽ rất hạnh phúc và bằng mọi cách sẽ chiếm đoạt cho được viên ngọc đó.

Còn nhớ lúc nhỏ đi học giáo lý, tôi được các anh chị giáo lý viên tập cho bài hát thế này:

Thiên đàng ở đâu bạn có hay chăng? Hay chỉ là lời nói ru nhẹ nhàng.

Có người tìm mà sao không thấy. Có người tin nhưng lại hoang mang. Thiên Đàng ở đây trong trái tim ta. Khi biết yêu thương chia sẻ tình người. Thiên Đàng ta đó, mỗi người sẵn có. Nếu biết mở ra thì vào Thiên Đàng.

Vâng Nước Trời hay Thiên Đàng đang ở trong trái tim chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta. Viên Ngọc quý chúng ta nhìn thấy hằng ngày, là anh chị em, là những người thân, là cô chú công nhân hay những người lao công vất vả. Chính Chúa Giêsu đang hiện thân qua những con người nhỏ bé, tầm thường không có tiếng nói, địa vị trong xã hội. Thế mà chúng ta dường như thật vô tâm, vô tình không để ý tới. Đã có khi nào chúng ta hỏi thăm họ một câu? Đã có khi nào chúng ta nở một nụ cười với họ? Hay đã có khi nào chúng ta trao cho họ một gói quà? Nước Thiên Chúa đang ở đây, thế mà chúng ta cứ mải mê tìm kiếm những gì cao sang, những gì thật xa vời. Chính Chúa Giêsu, Ngài cũng đang chờ đợi chúng ta mỗi ngày, nếu chúng ta nhận ra đó là viên ngọc quý giá Chúa ban tặng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ hành xử khác hơn bằng cách chúng ta sẽ sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và quan tâm nhiều hơn.

Cùng với Thánh Phaolô, chúng ta hãy học nơi Ngài tinh thần của một con người dám coi mọi sự như rác, để chiếm đoạt Đức Kitô và được kết hợp mật thiết với Ngài như Ngài đã xác tín: Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Đã bao lần Thánh nhân chịu thiệt thòi, bắt bớ, gông cùm, nhưng vẫn không bỏ cuộc, ngay cả hy sinh tính mạng của mình. Bởi đâu thánh Phaolô có một sức mạnh phi thường và can đảm chịu đựng được tất cả như vậy? Thưa bởi vì ngài đã tìm thấy Viên Ngọc Quý chính là Đức Kitô, vẻ đẹp ngàn đời mà chúng ta đang tìm kiếm.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Viên ngọc mà mỗi chúng con đang đi tìm, chúng con tìm kiếm Chúa giữa nơi xã hội ồn ào và náo nhiệt, chúng con tìm Chúa giữa nơi phố phường xa hoa và chúng con không thể nhìn thấy Chúa qua những nơi đó. Nhưng trong sự thinh lặng của tâm hồn, trong những người anh chị em nghèo đói, đau khổ chúng con thấy có sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa xin cho chúng con có lương tâm nhạy bén, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa đang ở đây và ngay lúc này với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phaolô, xin cầu cho chúng con.

Hồn sống với Chúa Giêsu.

Qua Lời Chúa mời gọi hôm nay, bạn và tôi hãy cùng nhau tìm kiếm, tích góp những viên ngọc quý trong đời sống thường ngày. Đó là viên ngọc của tình yêu và chia sẻ, viên ngọc đó đang ở bên bạn là những con người đang cần bạn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ. Hãy thực hành bằng những hành động cụ thể, để có thể thu góp được nhiều viên ngọc thiêng liêng trong ngày sống hôm nay bạn nhé!

Và cùng với thánh Phaolô, mời bạn học thuộc lòng hoặc ít nhất nhẩm đi nhẩm lại ba lần trong ngày lời thánh nhân xác tín: Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi.

Nguồn: Dòng Tên