365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
025 -Ngày Thứ Hai Mươi Lăm
21/12
§ Lời về Chúa Giêsu trong Lc 1,45.
Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.
§ Lời thánh Bênađô.
Khi muốn sinh hạ bởi một nữ nhân, Đấng Tạo Thành nhân loại phải tuyển lựa một người Mẹ sao cho thích hợp với giá trị của mình.
§ Học với Chúa Giêsu.
Còn vài ngày nữa Giáo Hội và toàn thể nhân loại lại hân hoan đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh, Đấng Cứu Thế đến cứu độ nhân trần. Đó là phúc lành cao quý Thiên Chúa yêu thương ban xuống cho mọi người trên dương thế. Người đầu tiên được nhận phúc lành này là Mẹ Maria, một Trinh Nữ ở làng Nadarét hẻo lánh.
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Bà Elisabeth, chị họ của Maria thốt lên như vậy.
Chúa thực hiện điều cao quý nơi Mẹ là Chúa đã chọn Mẹ và trao cho Mẹ sứ mạng sinh Đấng Cứu Thế. Nhưng tại sao Mẹ lại được Chúa chọn cho sứ mạng cao quý này? Thánh Bênađô nói rằng: “Khi muốn sinh hạ bởi một nữ nhân, Đấng Tạo Thành nhân loại phải tuyển lựa một người Mẹ sao cho thích hợp với giá trị của mình”. Mẹ thích hợp với sứ mạng Chúa trao, Mẹ xứng đáng trở nên Mẹ của Chúa Giêsu, vì Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, vì Mẹ tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, và trong niềm tin Mẹ để Thiên Chúa thực hiện điều mà Ngài muốn ở nơi Mẹ.
Hôm nay chúng ta học được gì nơi Mẹ Chúa Giêsu? Tin tưởng và vâng phục. Mẹ tin và Mẹ vâng phục Thiên Chúa. Qua đó Mẹ trở nên người có phúc hơn muôn người, Mẹ được diễm phúc cưu mang Chúa Cứu Thế và từ cung lòng Mẹ phúc lành Chúa tuôn đổ xuống cho muôn người, trong đó có bạn và tôi.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, qua Mẹ Maria con nhận ra rằng, Chúa muốn con học tinh thần tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa, vì đó là tinh thần căn bản giúp con “mở cánh cửa tâm hồn” cho Chúa vào, cho phúc lành của Chúa tuôn xuống trên con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Bênađô, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn cùng tôi mượn lời của bà Elisabeth để cầu nguyện với Mẹ Maria trong tâm tình của chúng ta: “Mẹ thật có phúc, vì Mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con và cầu bầu cho chúng con, để chúng con có được niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, và có được trái tim mềm mại vâng phục Thiên Chúa như Mẹ, cũng như để Chúa thực hiện những điều đẹp lòng Chúa nơi chúng con”.
Ta cầu nguyện với Mẹ ít nhất ba khoảnh khắc trong ngày: sáng trưa và tối.
Nếu bạn cầu nguyện nhiều lần hơn, thì thật tốt!
Nguồn: Dòng Tên