365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 250 

Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 13, 47-48

Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Lời thánh Vinh Sơn Phaolô: 

Trên thiên đàng chúng ta sẽ nghỉ ngơi.

Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

Đức Giêsu đã nhiều lần dùng các hình ảnh khác nhau, để giúp ta hiểu về Nước Trời. Hôm nay, Người dùng hình ảnh chiếc lưới, cá tốt và cá xấu. Cá tốt thì được đưa vào giỏ, còn cá xấu lại bị loại đi. Ta có thể suy nghĩ, có lẽ khi chưa bị chiếc lưới gom lại, những con cá kia đều cùng có một môi trường sống và một quỹ thời gian như nhau, để kiếm ăn và “phát triển” bản thân. Ấy vậy mà, có con thật tốt nhưng có những con chất lượng lại quá kém. Cuộc sống của con người chúng ta phải chăng cũng như vậy? Đã là người, dù sống trong những môi trường, hoàn cảnh khác nhau, nhưng Chúa đều ban cho mỗi người có tự do, một trái tim, một sự sống và một quỹ thời gian, để con người có thể sống thánh hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, bên cạnh biết bao tâm hồn nỗ lực thăng tiến, để được nên giống Chúa hơn, một số tâm hồn khác lại lạm dụng tự do Chúa ban, để thoả mãn cho những đam mê thế tục của mình và trao mình cho bàn tay của ma quỷ.

Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nói: “Trên thiên đàng chúng ta sẽ nghỉ ngơi”. Thật vậy, những tâm hồn đã khao khát tìm kiếm và làm đẹp lòng Chúa ngay khi còn đang ở dưới trần thế này sẽ được Chúa cho nghỉ ngơi trên thiên đàng, để chỉ còn ca tụng và yêu mến Chúa … Còn cá xấu “thì sẽ bị vứt ra ngoài” và đi đến nơi thuộc về chúng. Ước mong sao mỗi người chúng ta cùng nhau nỗ lực sống đức tin mỗi ngày theo lời mời gọi của Thầy Giêsu, là sinh lợi nén bạc thời gian, sức khỏe, tài năng, để làm vinh danh Chúa và sinh ích cho anh chị em đồng loại. Cuộc sống hiện tại của chúng ta hôm nay là xây dựng hạnh phúc Nước trời cho mai sau.

Lạy Chúa Giêsu là vị thẩm phán nhân lành, đầy khôn ngoan, xin Chúa giúp chúng con ngay khi ở đời này biết ra sức tìm kiếm kho tàng Nước Trời. Đồng thời, cho chúng con có một con tim đủ bén nhạy, can đảm, để khước từ trước những lời mời mọc thú vị của ma quỷ dẫn chúng con xa Chúa. Nhờ đó, sau khi kết thúc đời tạm này, chúng con sẽ được hiệp cùng các thánh ca tụng Chúa và được cùng Chúa nghỉ ngơi trên thiên đàng.

Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Vinh sơn Phaolô, xin cầu cho chúng con.

Hồn sống với Chúa Giêsu

Hôm nay, mời bạn cùng tôi cùng làm những điều tốt nhỏ bé, đơn sơ nhất cho những người thân xung quanh chúng ta: một nụ cười chia sẻ, một cái bắt tay thân tình với một người nghèo khổ, không ai để ý đến, hay lắng nghe người thân (vợ, chồng, con cái) bằng cả trái tim yêu thương. Sau tất cả, cuối ngày sống bạn hãy nói lời cám ơn Chúa sau mỗi việc tốt bạn đã làm được cho tha nhân, bạn nhé! 

Nguồn: Dòng Tên