365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 251

▪ Lời Chúa trong Tin Mừng Mt 13, 58

Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Lời của Đấng Đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tin là chấp nhận Chúa Giêsu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài.

Cùng các thánh học với Chúa Giêsu

Chúa Giêsu không thể làm nhiều phép lạ tại quê hương mình, vì dân làng không tin. Mọi người không tin, vì họ nghĩ, họ biết rõ Chúa. Mọi người đang nhìn Giêsu là một con người bình dân, là con của bà Maria, người thân của Chúa là bà con lối xóm trong làng. Họ nghĩ, không lý do gì mà Giêsu trong một thời gian ngắn lại trở thành một thầy dạy, một Đấng làm nhiều phép lạ. Dân làng chưa có thể ra khỏi cái nhìn vốn có về Giêsu. “Và họ đã vấp ngã vì Người.” (Mt 13, 57)

Trong cuộc sống, chúng ta luôn được bao bọc bởi những điều quen thuộc. Mọi sự quen thuộc đến nỗi chúng ta cảm thấy bình thường, điều phải có, không cần phải bận tâm. Ngay cả trong những mối tương quan hằng ngày, chúng ta cũng dễ để cho sự quen thuộc làm cho chúng ta không nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi những người xung quanh chúng ta, ngay cả những hy sinh, vất vả, những đau khổ mà người thân đang gánh chịu, chúng ta cũng khó để nhận ra.

Chính trong sự quen thuộc, dân làng không nhận ra Giêsu chính là Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ. Chính trong sự quen thuộc mọi người đã chối bỏ Chúa Giêsu. Vậy trong đời sống đức tin, chúng ta có đang để cho sự quen thuộc khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu? Chúng ta có trân quý Thánh lễ mỗi ngày chúng ta tham dự? Nhìn thấy sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể? Chúng ta có đang chối bỏ Giêsu qua những gì thân quen nhất?

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói với chúng ta trong sách Đường hy vọng: “Tin là chấp nhận Chúa Giêsu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài.” Chính trong đức tin chúng ta đón nhận sự hiện diện của Chúa nơi những gì quen thuộc nhất. Ngay cả điều đó đến từ những đau khổ chúng ta phải gánh chịu mỗi ngày. Nhìn đến các anh chị em chúng ta tại Ukraina, tại các nước đang diễn ra nội chiến, xung đột. Hay những anh chị em tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào tháng hai. Mọi người có quyền tuyệt vọng, có quyền chối bỏ Chúa, vì đã để những đau khổ đó xảy đến trong cuộc đời họ. Nhưng rất nhiều trong số đó vẫn vững tin vào Chúa, mọi người vẫn nhận thấy Chúa đang hiện diện, đang sống ở giữa họ và không bỏ rơi họ. Để rồi mọi người đón nhận đau khổ trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chắc hẳn Chúa đã buồn nhiều khi trong cuộc sống chúng con đã lắm lúc quên đi sự hiện diện của Chúa, cả những lúc chúng con cố tình không nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin giúp cho chúng con nhạy bén hơn nhận ra sự hiện diện của Chúa qua mọi biến cố xảy ra trong ngày sống, nhận ra Chúa đang ở trong chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, xin cầu cho chúng con.

Hồn sống với Chúa Giêsu

Ngày hôm nay, sáng trưa chiều mời bạn đặt tay lên ngực và thầm thì với niềm xác tín: Chúa đang ở đây với con. Cuối ngày, chúng ta hãy dành ít phút, nhìn lên Chúa Giêsu, đọc lại toàn bộ ngày sống trước sự hiện diện của Ngài. Và hãy thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, thật Chúa đang ở cùng con. Cảm ơn Chúa đã làm mọi sự cùng với con trong ngày hôm nay.”

Nguồn: Dòng Tên