365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 253
▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 17, 4
Lạy Ngài! Chúng con ở đây thật là hay, nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba
cái lều.
▪ Lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Chúa là niềm vui của con
▪ Học với Chúa Giêsu
Sau lời mời gọi bước theo Thầy trên nẻo đường thập giá. Hôm nay Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ của mình lên núi cao, tại nơi đây Ngài đã biến đổi hình dạng trong vinh quang rực rỡ, để củng cố đức tin cho các môn đệ đang hoang mang, chao đảo trước lời loan báo thương khó, để nhờ đó các ông có đủ sức mạnh bước theo Thầy. Cuộc biến hình trên núi đã làm Phêrô ngây ngất và hạnh phúc đến nỗi muốn dựng ba cái lều, để ở lại với Thầy mình.
“Lạy Ngài! Chúng con ở đây thật là hay!” Phêrô đã nhận ra niềm hạnh phúc thực sự sau khi lên núi với Chúa, một câu nói ngắn ngủi nhưng giúp ta một lần nữa ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa là nguồn sức sống viên mãn cho cuộc đời mình. Gặp gỡ và ở lại với Chúa giúp mỗi người tìm được sự niềm vui và bình an thực sự, đồng thời giúp chúng ta kín múc được ân sủng, để có đủ sức mạnh đối diện với những thách đố và cám dỗ trong cuộc sống.
Lễ Chúa Hiển Dung hôm nay chúng ta được Chúa mời gọi chọn đi riêng ra một chỗ, để trong sự thinh lặng của tâm hồn, chúng ta chiêm ngắm và nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đã và đang bước vào cuộc đời của chúng ta, mà nhiều lúc mải mê bon chen với biết bao nhiêu những lo toan bận rộn trong cuộc sống, chúng ta chưa dành cho Chúa một vị trí thật xứng đáng trong tâm hồn.
Lời của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu “Chúa là niềm vui của con” mời gọi chúng ta kết nối tình bạn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, để cuộc đời của chúng ta trở nên những nốt nhạc vui và đầy ý nghĩa. Hãy ở lại với Chúa và để cho Ngài trở thành kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta cũng cảm nghiệm được những tâm tình như Phêrô: “Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay”
Lạy Chúa Giêsu là Thầy chí thánh và là người bạn tri kỷ của chúng con. Xin củng cố đức tin cho chúng con, để dù sống trong hoàn cảnh nào chúng con cũng biết đặt Chúa làm trung tâm của đời sống, biết bớt đi những lo lắng bon chen của cuộc đời, để tâm hồn chúng con được thực sự ở lại với Chúa. Cùng đích của cuộc đời chúng con là gặp gỡ chính Chúa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thánh thiện nơi Ngài. Xin thanh luyện chúng con, để mỗi ngày chúng con được xứng đáng hơn với tình thương của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay, trước khi bắt đầu mỗi công việc, chúng ta hãy nhắm mắt lại và thì thầm với Chúa một lời nguyện ngắn, để xin Chúa cùng đồng hành với chúng ta. Mỉm cười với Chúa và tin rằng Chúa cùng vui sống với mình. Sau một ngày, ta hãy dành những giây phút thật riêng tư, để ở lại với Chúa, nhìn lại và tạ ơn Chúa về những ân huệ cả những buồn phiền trong ngày sống, mỉm cười với Chúa lần nữa và nghỉ ngơi bình an.
Nguồn: Dòng Tên