365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 255

▪ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 14, 30

Nhưng khi thấy gió thổi, ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài,

xin cứu con với!”

▪ Lời Thánh Đaminh

Chống kiêu ngạo bằng khiêm tốn, chúng ta hãy đi chân không đến gặp Gôliát.

▪ Học với Chúa Giêsu

Sau khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Vào khoảng canh tư, Chúa đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Chúa biết các ông đang lo lắng sợ hãi giữa đêm tối, giữa giông tố, bão bùng. Chúa đến để trao cho các ông sự bình an, trao cho các ông niềm tin. Thật thế, giữa sóng gió bão bùng, con thuyền đời chúng ta chênh vênh, đầy bấp bênh, sợ hãi lo lắng bởi thiếu đi sự hiện diện của Chúa. Giữa đêm tối ấy, hình ảnh một con người đại diện cho các môn đệ, cho mỗi người chúng ta – Phêrô, con người đầy nhiệt huyết nhưng cũng không thiếu sự nghi ngờ, một con người dám lên tiếng, nhưng có lúc không dám đối diện với quyền lực, một con người can đảm tuyên xưng, nhưng chưa vượt qua được sự yếu đuối, sợ hãi của phận người. Ông đã xin Chúa cho ông có cơ hội giống Chúa, đi trên mặt biển, để đến với Người, như Người đã đến với ông và anh em. Chúa trả lời: “Cứ đến”. Một sự chấp nhận hay một lời mời gọi? Chúa cho Phêrô cơ hội, cho chúng ta cơ hội. Nhưng khi có gió, ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm, ông la lên xin Chúa cứu ông. Chúng ta nghĩ gì về điều này, chúng ta có thể tưởng tượng ra vô số những hình ảnh hay những gì chúng ta có thể hình dung được. Chúng ta có thể trách Phêrô yếu lòng tin. Nhưng chúng ta cũng hãy thử nhìn lại mình, có đôi lúc cũng đã yếu tin như thế, khi lòng chúng ta còn ngờ vực, còn để cho những thứ khác chiếm mất niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúng ta hãy nhìn thật kĩ Phêrô và hãy học nơi ngài sự kiên quyết, táo bạo; học nơi ông sự cậy trông vào Chúa, học nơi ông bài học khiêm nhường, để biết kêu lên Chúa khi cần giúp đỡ.

Hôm nay, Giáo hội cho chúng ta mừng lễ kính thánh Đaminh, một con người của Tin Mừng, con người luôn tin tưởng vào quyền năng của Lời và luôn cậy dựa và phó thác vào Thiên Chúa, một con người hết lòng, để cứu rỗi các linh hồn, một con người với một tâm hồn cầu nguyện và kết hiệp với Chúa. Ngài đã lập ra “Dòng Anh em Thuyết giáo” với hy vọng nhiều người được biết và trở lại với Chúa. Khi đối diện với các nhóm lạc giáo, kể cả khi vị sứ thần tòa thánh Castelnau bị ám sát, cha Đaminh vẫn chọn con đường cầu nguyện và rao giảng, ngài nói: “chống kiêu ngạo bằng khiêm tốn, chúng ta hãy đi chân không đến gặp Gôliát. Cha Đaminh đứng ngoài các cuộc thánh chiến. Ngài tin tưởng gặp gỡ, đối thoại để chinh phục họ về cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang ở trên con thuyền của Giáo hội, chúng con đang phải trải qua những giông tố, những đêm đen mịt mù của khủng hoảng, của sợ hãi. Nhưng chúng con tin Chúa vẫn luôn yêu thương dõi nhìn và bảo vệ chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa giữa những anh em của chúng con và biết tin tưởng Chúa luôn yêu thương và lắng nghe lời cầu xin tha thiết của chúng con, để chính chúng con cũng được Chúa đưa tay ra đỡ lấy và giúp chúng con cập bến quê Trời trong niềm tin và sự bình an đích thực.

Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Đaminh xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống với Chúa Giêsu

Hôm nay bạn và tôi cùng nhau đến với Chúa và thân thưa với Người tất cả những niềm vui, nỗi buồn trong ngày sống của chúng ta. Và hãy tin tưởng Chúa vẫn luôn bên cạnh, yêu thương và nâng đỡ chúng ta. Hãy là cánh tay nối dài của Chúa nơi những anh chị em chúng ta gặp gỡ trong ngày hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên